Ấm áp Tết cộng đồng nơi xứ sở Kim Chi

Buổi gặp mặt mừng Xuân Canh Dần của Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc mang lại không khí Tết ấm cúng cho cộng đồng người Việt xa quê.
Ngày 7/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng Xuân Canh Dần cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.

Tham dự cuộc gặp có khoảng 150 người gồm kiều bào, đại diện lao động, hậu duệ dòng họ Lý cùng nhiều lưu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã điểm lại những thành tựu chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế-xã hội nổi bật trong nước năm 2009, đề cập quá trình khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 5,3%.

Đề cập quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Hàn, Đại sứ khẳng định việc Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ song phương lên "Quan hệ đối tác chiến lược" đã mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển quan hệ giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và điều kiện thuận lợi đưa quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới .

Đại sứ nhấn mạnh để có được những thành công trong xây dựng đất nước, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực lao động, tinh thần đoàn kết, đóng góp của nhân dân, trong đó có cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng và chính phủ luôn đánh giá cao sự đóng góp quý báu của kiều bào ta, trong đó có cả cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hiện đã lên đến khoảng 90.000 người, trong đó lao động chiếm trên 55.000 người, cô dâu khoảng 33.000 và gần 2.000 lưu học sinh. Đại sứ quán ta hàng năm vẫn tổ chức cuộc gặp gỡ chúc Tết đầu Xuân với đại diện cộng đồng.

Cuộc gặp này luôn mang lại một không khí thật đặc biệt. Đến đại sứ quán, bà con có cảm tưởng như được về nhà. Thêm nữa, chị em còn có cảm giác hãnh diện với gia đình chồng vì sự quan tâm của Tổ quốc với kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài.
 
Trong không khí ấm cúng, dặt dìu các ca khúc quê hương, những món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền như giò thủ, bánh chưng, nem rán mang lại cảm giác thân thuộc nhất cho những con người đang sống xa quê. Năm nay, Tết cộng đồng được tổ chức sớm hơn thường lệ.

Một chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc do chính các cán bộ và kiều bào biểu diễn. Khi làn điệu dân ca Nam bộ "Bông điên điển" vang lên, toàn bộ căn phòng đã lặng đi. Nghe câu hát "chồng gần không lấy, lấy chồng xa. Chồng xa, em khó về...", nhiều cô, nhiều chị xúc động đến rơi nước mắt.

Qua những câu chuyện với nhiều cô dâu Việt đang sính sống tại Hàn Quốc, có thể thấy các chị em luôn đau đáu một nỗi nhớ quê nhà. Tết sum vầy với gia đình vẫn là niềm ước mong của các chị nhưng với bổn phận của người con dâu, người vợ trong một xã hội còn duy trì nhiều nét văn hóa Á Đông, các chị cũng đành nén lại nỗi thương nhớ quê.

Chị K.X trong Ban liên lạc Việt kiều tâm sự rằng chị sang Hàn Quốc hơn 15 năm, mới chỉ có 2 năm được về nhà ăn Tết. Ngày thường cũng lắm lúc nhớ nhà cồn cào nhưng cứ đến gần ngày Tết, nỗi nhớ càng thêm da diết. Chị luôn chuẩn bị Tết đúng như truyền thống của Việt Nam, cũng cúng ngoài trời khi giao thừa, làm cơm rạng sáng mùng 1 để cúng tổ tiên và dạy cho con cái nhớ về nét văn hóa truyền thống của ông bà.

Người Hàn Quốc cũng ăn Tết âm lịch, song cùng với sự phát triển của đất nước, quốc gia Đông Bắc Á này đã Âu hóa nhiều và vì thế Tết âm lịch không còn linh đình và không còn là dịp lễ lớn nhất trong năm nữa. Người dân nơi đây chỉ nghỉ Tết có 3 ngày (không nghỉ bù cho dù trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần) và vì thế khó cảm nhận được không khí Tết khi sống ở đây.

Một năm khó khăn kinh tế chồng chất với cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc đang trôi qua. Xuân về, Tết Canh Dần đến mang theo nhiều hy vọng mới. Năm nay, ở Hàn Quốc tuyết rơi nhiều hơn thường lệ. Hơn 100 năm mới có đợt tuyết rơi dày như vừa qua và theo tổng kết của người Hàn Quốc, những năm mùa Đông tuyết rơi nhiều thì thường sau đó sẽ có vụ mùa bội thu.

Trong cái giá lạnh của nhiệt độ âm tới gần 10 độ này, ấm lòng với hương rượu Nếp mới thân quen, những người Việt xa quê cùng hướng về quê nhà và cầu chúc một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục