Án chung thân cho người chồng vô nhân tính

Nguyễn Quang Phép, sinh năm 1979, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phải nhận án phạt tù chung thân về tội "giết người".
Tại phiên tòa ngày 14/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt  tù chung thân Nguyễn Quang Phép, sinh năm 1979, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về tội "giết người".

Nguyễn Quang Phép kết hôn với chị Nguyễn Thị Lan được 9 năm và đã có hai con. Khi chị Lan mở cửa hàng gội đầu, Phép nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác khiến quan hệ vợ chồng sứt mẻ. Phép thường xuyên uống rượu say và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Ngày 3/3/2009, Phép đến quán gội đầu của vợ đập phá. Bực mình, chị Lan đã gửi hai con nhờ họ hàng trông nom và lánh tạm về nhà bố mẹ ở cùng thôn.

Mệt mỏi khi phải sống với người chồng vũ phu, nát rượu, chị Lan làm đơn ly hôn. Ban Tư pháp xã đã gửi giấy mời cả hai tới Ủy ban Nhân dân xã để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng vào ngày 16/3/2009.

Ngay tối hôm trước khi ra Ủy ban Nhân dân xã xã để "giải quyết mâu thuẫn", khoảng 21 giờ ngày 15/3/2009, Phép gài con dao nhọn vào người rồi phóng xe máy đến nhà bố mẹ vợ.

Thấy vợ đang nằm trên giường, chiếc điện thoại đang sạc pin để cuối giường, Phép liền giật lấy để kiểm tra xem chị Lan có liên hệ với ai. Hai bên đã tranh luận, lập tức cơn ghen nổi lên, Phép rút dao nhảy lên giường đâm vợ liên tiếp.

Trong nỗi hoảng sợ, chị Lan đã van xin nhưng y vẫn tiếp tục đâm vợ nhiều nhát. Gây án xong, Phép cầm dao rồi phóng xe ra Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

Chị Lan bị tử vong do vết thương quá nặng với 16 nhát đâm trên cơ thể.

Vụ án tạm khép lại với nỗi đau của 2 bên gia đình khi người vợ chết, chồng đi tù. Nhưng còn một nỗi đau khác, nhức nhối hơn của 2 đứa con nhỏ mồ côi chưa biết tới bao giờ mới nguôi ngoai./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục