Một thanh niên Ấn Độ đã suýt phải đi tù chỉ vì đã hôn vào má bạn gái ở nơi công cộng. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài với cơ quan cảnh sát Mumbai, cuối cùng người thanh niên này cũng đã thoát án. Người thanh niên có tên Kuber Sarup - 26 tuổi, đã bị đưa tới một đồn cảnh sát ở Mumbai vào thángHai năm ngoái, sau khi một viên cảnh sát thấy anh hôn vào má bạn gái tại khungoại ô Bandra. "Ông ấy đã giảng cho tôi một bài học về văn hóa Hindu và hỏi xem tôi cóhiểu không" - Sarup nói với hãng tin AFP hôm thứ Tư - "Ông nói rằng nếu muốntranh cãi, tôi phải tới đồn cảnh sát." Sarup kể rằng anh đã bị yêu cầu nộp phạt 1.200 rupee hoặc sẽ phải ngồi tùmột đêm. Anh đã nộp phạt, nhưng sau đó tìm tới tòa án trong ngày tiếp theo đểphản đối cáo buộc nhằm vào mình. Sau khoảng gần chục lần xuất hiện trước tòa, cuối cùng hôm thứ Hai, thẩmphán đã đồng tình rằng không có bằng chứng cho thấy anh có hành vi thiếu đứngđắn ở nơi công cộng. Sarup nói rằng việc khởi kiện đã rất xứng đáng. "Điều gì làđứng đắn và không đứng đắn? Cảnh sát phải nêu rõ hơn" - anh nói. Đồn cảnh sát đóng tại vùng ngoại ô Khar, nơi Sarup bị bắt và đưa tới đây,cho AFP biết rằng vụ việc đã xảy ra quá lâu. Báo chí địa phương đã lên tiếng ca ngợi Sarup, coi anh là người dũng cảmvì dám đứng lên chống lại hệ thống. "Các công dân đã chấp nhận quá lâu nhữngtiêu chuẩn đạo đức do luật pháp ban hành từ cách đây hàng thập kỷ đặt ra" -TờTimes of India viết - "Các phong tục xã hội và tiêu chuẩn đạo đức không được tạcvào đá. Chúng thay đổi". Cảnh sát Mumbai đã bị chỉ trích vì sử dụng các đạo luật đã lạc hậu vàthường xuyên kiểm soát đạo đức một cách quá đà. Năm ngoái sự chỉ trích đã tăngcao sau khi cảnh sát tấn công một loạt quán bar và hộp đêm được ưa thích.
Một đôi trai gái âu yếm dưới mưa ở Mumbai, Ấn Độ (Nguồn: AFP)
Hồi tháng Một năm nay, cảnh sát ở một quận tại Mumbai đã đưa vào tầm ngắmcác đôi nam nữ hoặc các cô gái trẻ đi tới một số khu vực ít người qua lại vàođêm muộn, trong động thái nhằm giảm bớt các vụ phạm tội tình dục. Tuy nhiên, họđã lãnh búa rìu dư luận do đã gây khó dễ cho những người có thể trở thành nạnnhân, thay vì trấn áp những kẻ phạm tội./.