Án tù 20 năm dành cho người chồng mất nhân tính

Ngày 23/10, TAND Tối cao TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tám Bò, quê Bình Phước; y án 20 năm tù về tội giết người.

Ngày 23/10, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phạm Ngọc Tám, thường gọi Tám Bò, sinh năm 1987, quê Bình Phước; đồng thời, y án bị cáo này mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo án sơ thẩm, Tám từng mang tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng.” Ngày 30/1/2011, Tám về thăm nhà và nói với vợ là chị Lê Thị Thu Phượng, sinh năm 1990, ở Bình Phước, và sẽ đưa Phượng cùng con về quê mẹ Tám ăn Tết nhưng Phượng không đồng ý. Do nghi ngờ Phượng vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên lúc này Tám gây sự với vợ dẫn đến cảnh hai người giằng xé đứa con.

Dành con không được, Tám liền tát vào mặt vợ 2-3 cái rồi gọi điện cho mẹ của mình và nói sẽ giết Phượng rồi ra đầu thú. Sau đó, y xuống bếp lấy dao rồi chạy lên nhà, tranh thủ khi Phượng đang ẵm con đã đâm trúng vào hông trái của vợ. Thấy trong nhà xô xát, em trai của Phượng là Lê Trung Hiếu chạy sang can ngăn và tước được con dao của Tám.

Tranh thủ, Phượng chạy thoát ra sân nhưng do cổng đóng nên không thể chạy ra ngoài. Tám tiếp tục chạy xuống bếp lấy dao đuổi chém Phượng 20 nhát khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, người chồng mất nhân tính này đã bỏ trốn, sau đó ra đầu thú còn chị Phượng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết./.

Trần Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục