Ấn tượng AFF Cup 2014: Ông Miura, Công Vinh và Mỹ Đình rực lửa

Ấn tượng AFF Suzuki Cup 2014: Ông Miura, Công Vinh và Mỹ Đình rực lửa

Tài năng của huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura, giải đấu cuối cùng của nhiều tượng đài và bầu không khí rực lửa tại Mỹ Đình chính là những ký ức đáng nhớ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.
Ấn tượng AFF Suzuki Cup 2014: Ông Miura, Công Vinh và Mỹ Đình rực lửa ảnh 1Còn huấn luyện viên Miura, tương lai của tuyển Việt Nam còn nhiều hy vọng. (Ảnh: Ngọc Trâm/Vietnam+)

Tài năng của huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura, giải đấu cuối cùng của nhiều tượng đài và bầu không khí rực lửa tại Mỹ Đình chính là những ký ức đáng nhớ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014.

Ông thầy người Nhật Toshiya Miura

Xuyên suốt hành trình AFF Cup năm nay, dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Miura là điều ai cũng có thể nhận ra. Ông đã thổi một luồng gió mới cho bóng đá Việt Nam. Mỗi trận đấu là một đấu pháp bất ngờ, là một nước cờ hay. Điều đặc biệt là sau từng trận, người ta không thể biết được ông sẽ sử dụng đội hình nào cho 90 phút tiếp theo.

Không chỉ thế, những sự thay đổi nhân sự của vị huấn luyện viên này trong các trận đấu cũng rất chính xác và mang lại hiệu quả tốt. Như ở bán kết lượt đi trên đất Malaysia, người hâm mộ không hiểu tại sao ông lại rút một Thành Lương đang thi đấu thăng hoa để đưa Mạc Hồng Quân vào sân. Chỉ vài phút sau, họ có câu trả lời khi số 27 tung đường chuyền quyết định để Văn Quyết ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh dấu ấn chiến thuật, ông Miura còn chiếm được tình cảm của người hâm mộ qua sự nghiêm khắc và tính kỷ luật rất chặt chẽ. Ông biết cách truyền lửa cho các học trò của mình. Chúng ta có thể nhận thấy rõ tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ qua mỗi đường bóng, mỗi cú sút, mỗi lần nước rút.

Thể lực của tuyển Việt Nam cũng là điều mà người ta nhắc đến nhiều trong kỳ AFF Cup này. Với những bài tập khá kỳ lạ, ông Miura và các đồng nghiệp đã tạo cho toàn đội một nền tảng thể lực tương đối tốt. Trước một Phillipines to cao, một Malaysia tốc độ và rất khỏe, các cầu thủ của chúng ta vẫn có thể tranh chấp tay đôi không biết mệt trong suốt 90 phút.

Trong lịch sử các huấn luyện viên ngoại của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ không thể quên những cái tên như Karl-Heinz Weigang - người giúp bóng đá Việt Nam lần đầu biết đến thành tích ở sân chơi khu vực với tấm huy chương bạc SEA Games 1995 hay Henrique Calisto - người đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2008. Phải chăng ông Toshiya Miura sẽ là người tiếp theo trong danh sách này?

Ấn tượng AFF Suzuki Cup 2014: Ông Miura, Công Vinh và Mỹ Đình rực lửa ảnh 2Những khán đài Mỹ Đình đỏ lửa là minh chứng khẳng định tình yêu của người hâm mộ Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Trâm/Vietnam+)

Cổ động viên cuồng nhiệt và hết mình vì đội tuyển

Sự nổi lên của hiện tượng U19 Việt Nam khiến không ít người lo sợ cổ động viên nước nhà sẽ thờ ơ và lạnh nhạt với tuyển quốc gia. Nhưng sau AFF Suzuki Cup 2014, người ta sẽ phải nhìn nhận lại điều đó khi chứng kiến hàng nghìn người xếp hàng chờ mua vé xem trận bán kết lượt về dưới cái rét căm căm. Họ sẵn sàng bỏ ra vài triệu, đội nắng, đội mưa để có cặp vé vào sân cổ vũ cho các cầu thủ thân yêu của mình.

Chúng ta đã thấy được sự cuồng nhiệt của các cổ động viên khi họ nhuộm đỏ Mỹ Đình và liên tục hô vang “Việt Nam, Việt Nam” trong các trận đấu. Chúng ta thấy tình yêu của họ khi nước mắt Việt Nam đổ xuống sau mỗi bàn thua.

Nhưng điều ấn tượng nhất đến từ cổ động viên Việt Nam có lẽ là sự thân thiện. Sau sự cố đáng tiếc trên sân vận động Shah Alam (Malaysia), cổ động viên chủ nhà đã đưa ra rất nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa người hâm mộ của hai đất nước. Điều đó đã tạo nên một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Ấn tượng AFF Suzuki Cup 2014: Ông Miura, Công Vinh và Mỹ Đình rực lửa ảnh 3Bàn thắng vào lưới Malaysia này có thể là pha lập công cuối cùng của Công Vinh trong lịch sử AFF Cup. (Ảnh: Ngọc Trâm/Vietnam+)

AFF Cup cuối cùng của những cái tên Công Vinh, Tấn Tài, Phước Tứ

Ngay khi vòng bảng của AFF Cup còn đang diễn ra, Công Vinh đã tâm sự đây sẽ là kỳ AFF Cup cuối cùng của anh. Đội trưởng Tấn Tài cũng từng chia sẻ anh sẽ rời đội tuyển sau khi giải đấu kết thúc. Với Phước Tứ, lời từ giã đã được nói ngay sau cái đêm 11/12 nghiệt ngã.

Cùng với Minh Châu, Thành Lương, họ là năm chứng nhân của chức vô địch lịch sử hồi năm 2008, là năm cầu thủ có vai trò quan trọng bậc nhất cả về chuyên môn và tinh thần của tuyển Việt Nam. Sự ra đi của họ sẽ để lại những khoảng trống rất lớn trong đội hình của ông Miura.

Nhưng xét cho cùng, đó cũng là một cuộc chia tay cần thiết. Sự ra đi của họ sẽ mở đường cho một thế hệ mới xuất hiện. Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn từng chia sẻ: “Khi lứa cựu binh Công Vinh, Tấn Tài, Phước Tứ rút lui vào hậu trường, bóng đá Việt Nam có thể chờ đợi vào những nhân tố mới. Tôi muốn được chứng kiến huấn luyện viên Miura sẽ nhào nặn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của Học viện HAGL Arsenal JMG.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục