Andy Murray làm cuộc đổi ngôi ngoạn mục

Lọt vào chung kết Montreal Masters, Andy Murray đã thực hiện một cuộc đổi ngôi ngoạn mục để leo lên vị trí thứ hai thế giới.
Đúng như những gì mà các fan của Rafael Nadal lo ngại, thất bại ở tứ kết Montreal Masters đã khiến tay vợt người Tây Ban Nha phải trả một cái giá rất đắt.

Với chiến tích lọt vào chung kết giải đấu này, Andy Murray đã thực hiện một cuộc đổi ngôi ngoạn mục để leo lên vị trí thứ hai thế giới.

Trong vài năm gần đây, làng quần vợt thế giới đã quá quen với sự thống trị của Federer và Nadal, những người đã thay nhau đứng trên ngôi số một ATP kể từ năm 2003 tới nay. Thậm chí kể từ ngày 18/7/2005, sau khi Nadal chiếm vị trí thứ hai thế giới của Lleyton Hewitt, không có một tay vợt nào “bén mảng” được đến ngôi nhất nhì mà họ thay nhau nắm giữ.

Nhưng một cột mốc đã được xác lập ở Montreal, với cú ngã của Nadal và sự trỗi dậy của Andy Murray. Nadal tới Montreal với 9.285 điểm và vị thế đương kim vô địch, nhưng do bị Del Potro loại từ vòng tứ kết, nên anh đã đánh mất tới 620 điểm.

Trong khi ấy, với chiến tích hạ Jo-Wilfried Tsonga 6-4, 7-6 (8) để lọt vào chung kết Montreal Masters, Murray đã giành được 8.850 điểm (tăng 590 điểm), để leo lên vị trí thứ hai. Kể từ khi bảng xếp hạng ATP được áp dụng (1973), Vương quốc Anh mới lại có một tay vợt xếp ở thứ hạng cao đến thế.

Murray đã lọt vào chung kết Montreal Masters mà không thua một set nào, nhưng trận bán kết hôm qua là thời điểm anh gặp nhiều khó khăn nhất, bởi Tsonga luôn thi đấu với nỗ lực rất cao (anh từng quật ngã Federer, dù bị dẫn 5-1).

Sự căng thẳng thể hiện ở set thứ hai khi mỗi tay vợt đều thắng trong game cầm giao bóng. Và loạt tie-break cũng kết thúc rất sít sao với tỷ số 10-8, sau một pha trả bóng rúc lưới của Tsonga. Với chiến thắng này, Murray đã trả được món nợ thua Tsonga ngay ở vòng 1 Australia mở rộng 2008.

2009 tiếp tục là một năm mà Murray thăng tiến vượt bậc. Hồi tháng năm, anh trở thành tay vợt vương quốc Anh đầu tiên leo lên số 3 thế giới, và bây giờ là số 2, những vị trí mà các đàn anh như Henman, Rusedski mơ cũng không thể với tới.

Đó là một sự tưởng thưởng xứng đáng khi anh đã lọt vào trận chung kết thứ 6 ở mùa giải này, và đang hướng tới danh hiệu ATP thứ 5 trong năm. Trước đó, Murray đã lên ngôi ở Doha, Rotterdam, Miami và Queen’s Club.

Thử thách cuối cùng của Murray tại Montreal sẽ là đối thủ đang có phong độ rất cao Del Potro ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay. Trong trận bán kết còn lại, tay vợt trẻ người Argentina đã lội ngược dòng trước đàn anh Andy Roddick với tỷ số 4-6, 6-2, 7-5.

Roddick đã rất khát khao đánh bại Del Potro để trả món nợ đã vay ở chung kết giải Washington Classic một tuần trước. Nhưng giờ thì nợ đã chồng chất, còn Del Potro thì trở thành khắc tinh mới của tay vợt người Mỹ khi toàn thắng trong cả 3 lần chạm trán.


Pennetta đã biết thua

Sau một chuỗi 15 trận thắng đầy ấn tượng cùng hai chức vô địch liên tiếp ở Palermo và Los Angeles. Ở trận bán kết diễn ra hôm qua, Pennetta đã không thể tạo thêm những bất ngờ nữa khi gục ngã nhanh chóng với tỷ số 2-6, 0-6 trước hạt giống số một Dinara Safina.

Có vẻ như cô gái người Italy này đã thấm mệt sau khi phải chơi tới 11 trận trong vòng 13 ngày. Dù thua, nhưng Pennetta cũng đã trải qua một tuần lễ đáng nhớ khi trở thành tay vợt nữ người Italy đầu tiên lọt vào tốp 10.

Với chiến thắng này, Safina đã lọt vào trận chung kết thứ 8 trong năm và đối thủ kế tiếp của cô sẽ là cựu số một thế giới Jelena Jankovic. Tay vợt người Serbia đang có những dấu hiệu hồi sinh khi đánh bại Dementieva 7-6 (2), 0-6, 7-6 (6) ở trận bán kết thứ hai./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục