Anh em đâm chết nhau chỉ vì tranh cãi lối đi chung

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc sử dụng lối đi chung rộng 1,2m, trong lúc xô xát, Nguyễn Đình Kiệt đã đâm chết người anh em rể.
Ngày 3/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đình Kiệt, sinh năm 1968, quê Thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm tù về tội “giết người.”

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Kiệt là con ruột và Nguyễn Văn Tùng là con rể của bà Vũ Thị Nguyệt, đều được bà Nguyệt cất cho nhà trên phần đất của mình tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba nhà đều sử dụng con hẻm chung rộng 1,2m để làm lối đi vào nhà.

Khoảng 14 giờ ngày 13/4/2012, Nguyễn Văn Tùng đun bếp củi để làm đồ nhậu khiến hẻm đi vướng víu, bị bà Nguyệt nhắc nhở. Tùng cho rằng mẹ vợ mình đã nghe lời con trai là Nguyễn Đình Kiệt xúi giục nên đã hăm dọa “tao đâm chết mẹ mày rồi về ngoài quê ở, xem ai làm gì tao.”

Nghe thấy lời hăm dọa của Tùng, Kiệt cầm một con dao Thái Lan trong người rồi đi ra gặp Tùng để thanh minh thì bị Tùng dùng gậy tầm vông đánh vào đầu.

Bà Nguyệt thấy vậy liền can ngăn nhưng không được. Con trai khác của bà Nguyệt tên Tuấn cũng nhảy vào lấy ấm nước chưa sôi hất vào người Kiệt nhằm bênh Tùng. Kế đó, cháu ruột của Tùng là Triệu Văn Nguyện nhảy vào bóp cổ, dồn ép Kiệt.

Lúc này, Kiệt dùng dao đâm trúng ngực Tùng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu./.

Trần Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục