Anh em sinh đôi nhà nghèo cùng vào đại học

Tin đỗ đại học đã khiến cả nhà anh em sinh đôi Xuân Hùng và Xuân Mạnh ở xã Nam Cao, tỉnh Thái Bình, không ngủ vì vừa mừng vừa lo.
Tin hai anh em cùng đỗ Đại học Thái Nguyên đã khiến cả nhà anh em sinh đôi Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Xuân Mạnh ở vùng quê của nghề dệt đũi Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có một đêm... không ngủ.

Quanh năm tất bật với ruộng đồng, chỉ trông vào 6 sào ruộng, gia đình Hùng và Mạnh phải gắng sức trên mảnh đất cằn cỗi để kiếm tiền trang trải cho 5 người trong gia đình.

Ngoài thời gian đến trường, hàng ngày các em đỡ đần bố mẹ kiếm thêm tiền trang trải chuyện học cho mình bằng việc dệt đũi, giúp bố đánh giậm hay thả lưới bắt cá ở con sông gần nhà.

Khi chúng tôi tìm đến, Hùng và Mạnh vẫn mải miết ngồi quay sợi trong căn nhà mái ngói hai gian cũ, rộng chừng 30m2 đã tróc gần hết vữa lớp trát, quần áo, đầu tóc của cả hai còn bám đầy vụn vải.

Trong gian nhà ấy, chiếc máy dệt chiếm gần hết gian ngoài, hai chiếc giường đã gần như kín chỗ và chiếc bàn học của hai anh em đã được kê gọn tại góc nhà, phía trên để kín các loại vải, bông. Tài sản quý nhất trong nhà có lẽ chỉ là chiếc tivi cũ và chiếc xe đạp cà tàng.

Anh Chính, bố của Hùng và Mạnh tự hào nói: “Trước đây, chúng tôi chỉ mong cho con học hết cấp II, rồi cho các cháu đi làm. Nhưng rồi học hết cấp II, các cháu thi vào cấp III và bây giờ lại là đại học. Khó khăn mấy thì chúng tôi cũng để các con đi học.”

Chị Hạnh, mẹ của hai em lại bày tỏ nỗi lo: “Biết tin cả hai cháu cùng đỗ đại học, gia đình tôi mừng lắm nhưng cũng lo nhiều. Năm trước chị gái chúng nó cũng thi đỗ vào đại học, nay cả hai em cùng thi đỗ đại học, vì thế chúng tôi rất lo lắng không biết lấy đâu ra tiền nộp học phí cho các con. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm lụng, vay mượn thêm để các em được đi học.”

Cô Đào Thị Mỹ Thủy, giáo viên dạy môn Toán nhận xét về hai cậu học trò lớp 12A8 của mình: “Hùng và Mạnh là những học sinh rất chịu khó học tập. Hiền lành, ít nói, biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Biết gia đình các em khó khăn, lớp cũng như nhà trường luôn hỗ trợ các em sách vở.”

Hỏi về dự định trong tương lai, Hùng - vẫn đều tay quay sợi, nói về ước mơ của mình: Em chọn trường Đại học Thái Nguyên xuất phát từ mong muốn bố mẹ giảm bớt gánh nặng về học phí và chi phí ăn ở cho hai anh em. Em rất vui vì niềm ước mơ trở thành kỹ sư điện tử sẽ thành hiện thực khi em thi đỗ khoa Điện tử của trường.

Đối với Mạnh, em tâm sự muốn nỗ lực học thật giỏi để đền đáp công ơn bố mẹ: “Em xác định học thật giỏi để giúp bố mẹ thoát nghèo.”

"Cổng trường đại học mới chỉ là bước mở đầu của con đường mới tới tương lai. Muốn có thêm nhiều những thành công, các em còn cả chặng đường dài tiếp thu kiến thức sách vở, kiến thức thực tế từ chính cuộc sống.", Mạnh khẳng khái nói./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục