Anh-Pháp: “Đại chiến” giữa những người láng giềng

Ở lượt trận ra quân bảng D EURO 2012, Anh hay Pháp sẽ chứng tỏ được rằng mình đang trên đường trở lại vị thế một quyền lực châu Âu?
Khi Anh và Pháp đụng độ trên sân cỏ, đó không còn là một trận đấu quốc tế đơn thuần. Giữa hai láng giềng qua eo biển Manche này là những đối địch kéo dài hàng nghìn năm. Thật thú vị khi màn ra quân của hai đội ở bảng D EURO 2012 lại là một cuộc đại chiến đầy ý nghĩa.

Chưa đến mức phải “sinh tử chiến” bởi đây mới chỉ là vòng bảng, thậm chí chỉ là lượt trận đầu tiên song rõ ràng 3 điểm thuộc về ai cũng là một bước tiến lớn đến tứ kết. Anh hay Pháp sẽ chứng tỏ được rằng mình đang trên con đường trở lại vị thế một quyền lực của sân cỏ châu Âu?

Giải đấu lớn gần nhất của cả hai là cơn ác mộng chung. Anh rời World Cup 2010 đầy cay đắng khi thua tan nát 1-4 trước Đức ở vòng 1/8, trong khi đó Pháp nhục nhã hơn phải đóng gói hành lý ngay sau vòng bảng cùng cuộc khủng hoảng nội bộ đầy rối ren.

Nhưng từ nỗi đau đó, Pháp hồi sinh mạnh mẽ hơn Anh. Dưới sự dẫn dắt của Laurent Blanc, “gà trống” lại cất cao tiếng gáy. Hạ Estonia 4-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước EURO 2012, chuỗi bất bại của Blanc đã được kéo dài tới 21 trận với 15 trận thắng và chỉ 6 trận hòa. Trong danh sách bại tướng rất dài đó, có những tên tuổi hoành tráng như Brazil, Đức và cả Anh!

Ngược lại, “Tam sư” sau World Cup 2010 phải vất vả vật lộn với vô số khủng hoảng. Nghiêm trọng nhất, 4 tháng trước khi EURO 2012 diễn ra, ông thầy người Italy Fabio Capello giận dỗi ra đi hồi tháng 2 sau những tranh cãi với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) về việc tước băng đội trưởng của trung vệ John Terry.

Việc bổ nhiệm Roy Hodgson hồi đầu tháng 5 càng làm dấy lên nhiều câu hỏi bởi thời điểm đó, lựa chọn Harry Redknapp giàu kinh nghiệm xem chừng hợp lý hơn. Chưa dừng lại, nạn chấn thương buộc một loạt trụ cột như Frank Lampard, Gareth Barry và Gary Cahill phải vắng mặt càng như bóng mây u ám phủ lên “Tam sư.” Và cũng phải kể thêm một nỗi đau khác là ngôi sao sáng Wayne Rooney bị treo giò 2 trận vòng bảng. Cơ hội nào đây cho tuyển Anh?

Ngay cả giới truyền thông luôn náo nhiệt của xứ sương mù cũng không tung hô mạnh mẽ đội nhà như các giải trước. Một quá trình chuẩn bị đầy lộn xộn như vậy cùng một ông thầy không mấy tiếng tăm dường như khiến Anh bị loại ra khỏi danh sách những cái tên sáng giá. Tuy nhiên, thực tế sẽ chỉ được thể hiện trên sân cỏ mà trận đại chiến với Pháp chính là cơ hội để nhìn nhận rõ ràng hơn thực lực của “Tam sư.”

Sẽ là 90 phút hứa hẹn đầy hấp dẫn khi Pháp có khuynh hướng tấn công cùng sơ đồ quen thuộc 4-3-3 với tam giác chịu trách nhiệm công phá là Samir Nasri, Karim Benzema cùng Franck Ribery. Trong khi đó, Anh sẽ chủ động phòng ngự phản công và niềm tin của Hodgson đang đặt vào những mũi nhọn tốc độ cao là Danny Welbeck và Ashley Young.

Hiểu khá rõ nhau, nhất là Pháp khi có tới 7 tuyển thủ đang chơi bóng tại Anh (thậm chí ông thầy Blanc cũng từng có hai mùa khoác áo Manchester United), khó có thể chờ đợi những đột phá trong phong cách của hai đội. Kết cục rất nhiều khả năng được định đoạt bởi sự tỏa sáng từ các cá nhân. Mà trên khía cạnh này, Pháp nhiều ưu thế hơn.

Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: Sân vận động Donbass Arena, sức chứa 50.000 người ở thành phố Donetsk (Ukraine).

- Thời gian: 23h00 ngày 11/6.

- Trọng tài: Nicola Rizzoli (người Italy).

Thông tin bên lề:

- Pháp chưa từng thua Anh ở EURO. “Gà trống” hất “Tam sư” khỏi EURO 1964 ở vòng loại, hòa 0-0 ở vòng bảng tại EURO 1992 và Pháp thắng 2-1 ở EURO 2004.

- Pháp cũng bất bại trước Anh trong 5 lần đụng độ gần đây (thắng 3).

- Tại World Cup, Anh từng thắng Pháp tại các vòng chung kết năm 1966 và 1982.

- Kể từ sau trận giao hữu thua Pháp ở Wembley hồi tháng 11/2010, Anh chỉ thua 1/12 trận là thất bại 2-3 trước Hà Lan hồi tháng 2 năm nay.

- Thành tích của Anh tại EURO khá tệ. Trong 6 kỳ tham dự gần đây, có tới 4 kỳ “Tam sư” bị loại từ vòng bảng. Họ chỉ thắng 6/21 trận.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-1-2-3): Hugo Lloris - Mathieu Debuchy, Phillippe Mexes, Adil Rami, Patrice Evra - Alou Diarra - Yohan Cabaye, Florent Malouda - Samir Nasri, Karim Benzema, Franck Ribery.

Anh (4-4-1-1): Joe Hart - Glen Johnson, John Terry, Joleon Lescott, Ashley Cole - James Milner, Steven Gerrard, Scott Parker, Stewart Downing - Ashley Young - Danny Welbeck.

Trung Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục