“Argentina thua vì đã quá phụ thuộc vào Messi”

Huấn luyện viên Tabarez của Uruguay cho rằng thất bại của Argentina xuất phát từ việc đội bóng này đã quá phụ thuộc vào Messi.
“Messi là một cầu thủ vĩ đại, nhưng chúng tôi là một đội bóng. Argentina đã quá phụ thuộc vào một cá nhân,” huấn luyện viên Oscar Tabarez của Uruguay đã nói như vậy khi lý giải về chiến thắng của đội nhà trước Argentina ở tứ kết Copa America sau loạt đá luân lưu 11m định mệnh.

Trong trận đấu ở Santa Fe, Messi tiếp tục là cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà khi chuyền bóng để Higuain gỡ hòa. Sau đó, trong loạt đá luân lưu 11m, chính Messi - đeo băng đội trưởng kể từ lúc Mascherano bị đuổi, cũng là người lĩnh trách nhiệm thực hiện cú sút đầu tiên cho Argentina và đã đánh lừa được thủ thành Muslera.

Tuy nhiên, một mình Messi thì không thể làm nên chuyện và cú sút hỏng ăn của Tevez đã khiến Argentina sớm trở thành khán giả trong giải đấu được tổ chức ngay tại sân nhà. Bản thân Messi cũng rời giải mà không ghi được bàn nào, giống như tại World Cup 2010, nâng chuỗi trận tịt ngòi của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia (tính ở các trận chính thức) lên thành 16 trận.

Những con số thất vọng ấy sẽ tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi về vai trò của Messi ở đội tuyển Argentina. Nhiều người cho rằng anh chưa thể so sánh với huyền thoại Diego Maradona, người có thể một mình gánh cả một đội bóng. Điều khiến các cổ động viên Argentina cảm thấy nhức nhối là mỗi khi về chơi cho Barcelona, Messi vẫn luôn luôn tỏa sáng.

[Chùm ảnh niềm vui Uruguay và nỗi buồn Argentina]

Không chỉ chỉ Messi, cả huấn luyện viên Sergio Batista cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại này, khi ông không tìm ra được sơ đồ chiến thuật hợp lý để khai thác tiềm năng của các ngôi sao. Sơ đồ của Batista cũng quá phụ thuộc vào Messi, nên các đối thủ chỉ cần phong tỏa cầu thủ mang áo số 10 là có thể hạn chế tối đa sức mạnh của Albiceleste.

Dù vậy, Batista tuyên bố ông sẽ không từ chức mà sẽ hướng tới vòng loại World Cup 2014 bắt đầu khởi tranh từ tháng 9 tới.

Trong khi đó, huấn luyện viên Oscar Tabarez không giấu được niềm vui khi tiếp tục đưa Uruguay lọt vào bán kết của một giải đấu lớn, sau khi đã từng lọt vào bán kết World Cup 2010. Ông nói: "Tôi rất hạnh phúc. Trong quá khứ, chúng tôi rất khó để có thể đánh bại Argentina tại giải đấu này."

"Chúng tôi không muốn phải đối mặt với khó khăn, nhưng chúng tôi đã xuất sắc vượt qua những thách thức," Tabarez nói. "Chúng tôi đã gặp khó khi chơi với 10 người nhưng cuối cùng vẫn có thể ngăn chặn các đợt cuộc tấn công Argentina."

Khi được hỏi về trận đấu sắp tới với Peru, vị chiến lược gia này cho rằng mọi đội bóng giờ đã có trình độ ngang bằng nhau, và Uruguay sẽ quyết tâm giành chiến thắng đi bước vào trận đấu cuối cùng.

"Tất cả các đội bóng đều ngang bằng nhau. Không chỉ Peru mà nhiều đội bóng khác cũng có trình độ và lối chơi tốt hơn trước đây rất nhiều," Tabarez cho hay. "Tuy nhiên, chúng tội sẽ nỗ lực và tôi tin Uruguay sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tới đây".

Các cầu thủ Uruguay thì mô tả chiến thắng trước Argentina là chiến thắng lịch sử. Tiền đạo Luis Suarez bày tỏ: "Đây thực sự là một chiến thắng lịch sử đối với chung tôi. Thật không thể tin nổi khi chúng tôi đã vượt qua Argentina dù Perez đã bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1."

Người hùng của Uruguay, thủ môn Muslera cũng hân hoan không kém. "Chúng tôi cảm thất rất rất hạnh phúc khi giành được chiến thắng này," thủ thành 25 tuổi này nói. "Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với Argentina, thậm chí khi còn chơi với 10 cầu thủ trên sân."./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục