Argentina-Bỉ: Trận cầu đỉnh cao của hai lứa "Thế hệ vàng"

Hai nền bóng đá, hai “thế hệ Vàng”. Với lối chơi khoa học và sức mạnh, Bỉ sẽ đi tiếp hay Messi sẽ lại cứu rỗi Argentina?.
Argentina-Bỉ: Trận cầu đỉnh cao của hai lứa "Thế hệ vàng" ảnh 1

Khi Bỉ dự World Cup 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, toàn bộ đội hình bây giờ của huấn luyện viên Marc Wilmost vẫn chỉ là những cậu bé tới trường với niềm đam mê trái bóng tròn. Thời gian trôi qua, những cậu bé ngày nào giờ mang trên mình niềm hy vọng của cả đất nước.

Sau khi vượt qua vòng bảng và tuyển Mỹ, “Những cậu bé Vàng” của Bỉ cuối cùng cũng đã được thế giới bóng đá chú ý. Và trận đấu với Argentina của Lionel Messi ở tứ kết World Cup 2014 chắc chắn sẽ là một trận đấu đỉnh cao của “thế hệ vàng” bóng đá hai nước.

Nhiều năm qua, Bỉ đã âm thầm thực hiện một cuộc cách mạnh trong bóng đá. Cựu Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Bỉ Michel Sablon đã học hỏi kinh nghiệm xây dựng bóng đá trẻ từ Hà Lan và Đức để áp dụng cho Bỉ. Từ đây, Bỉ liên tục giới thiệu tới bóng đá thế giới những gương mặt trẻ sáng giá. Tuy nhiên, phải tới giải U-212 châu Âu ở Hà Lan cách đây 7 năm, những cầu thủ trẻ của Bỉ mới khẳng định được mình.

Hiện có 8 cầu thủ U-21 trước đây đang có mặt trong đội hình Bỉ tại Brazil, bao gồm Vermaelen, Mirallas, Vertonghen, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Nicolas Lombaerts, Anthony Vanden Borre và Laurent Ciman. Một năm sau đó, Kompany và Mousa Dembele đã thay thế Lombaerts và Witsel để giúp Bỉ lọt vào vòng bán kết môn bóng đá tại Thế vận hội 2008.

“Sau chiến tích tại Bắc Kinh, tôi nghĩ chúng tôi đã nhận thấy tiềm năng sức mạnh của bóng đá Bỉ. Chúng tôi biết Bỉ đang có một thế hệ chất lượng. Do vậy, chúng tôi chờ đợi điều gì sẽ đến trong năm năm tới” - tiền vệ Fellani chia sẻ trước World Cup 2014.

Năm năm sau Thế vận hội 2008, đội tuyển Bỉ đã bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn và phải tới khi huấn luyện viên Marc Wilmost lên nắm quyền, “Quỷ Đỏ” mới hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một thế lực mới. Tại World Cup 2014, Bỉ cống hiến một lối chơi tấn công đầy khoa học và chắc chắn. Với đội hình 4-3-3, đội bóng của châu Âu chủ yếu tập trung cánh và sử dụng trung phong như một tiền đạo ảo để các mũi tấn công từ trung tuyến lao lên.

Đến lúc này, các trung phong của Bỉ như Origi hay Lukaku không để lại nhiều dấu ấn bằng Kevin De Bruyne. Cựu cầu thủ của Chelsea dù mới 21 tuổi nhưng chơi rất tự tin và có khả năng đọc trận đấu cực tốt. Bàn thắng mở tỷ số của De Bruyne vào lưới Mỹ đã giúp Bỉ trút bỏ được sức ép đè nặng lên toàn đội sau khi sút tới 30 quả mà không thành bàn. Tuy nhiên, con số sút trượt nhiều như thế này là một tín hiệu đáng lo ngại vì Argentina cũng đang sở hữu một “thế hệ Vàng” trên hàng công.

Không cần gọi Tevez, huấn luyện viên Sabella đã quá tự tin khi trong tay ông có những cái tên mà bất cứ chiến lược gia nào cũng phải thèm muốn. Đứng đầu là ngôi sao sáng Lionel Messi, tiếp đó là Gonzalo Higuain rồi Levezzi hay Rodigo Palacio. Nếu không Aguero không dính chấn thương, Argentina sẽ sở hữu hàng công mạnh nhất tại World Cup 2014 lần này.

Trong bóng đá, người ta thường nói “Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ bị trừng phạt”. Điển hình nhất cho câu nói này chính là Thuỵ Sĩ, một đội bóng của châu Âu đã gục ngã trước Argentina. Pha bỏ lỡ Drmic trước khi hiệp 1 kết thúc và của Dzemali trong hiệp phụ thứ 2 chỉ làm tô điểm thêm pha dứt điểm không chê vào đâu được của Di Maria. Trong những cuộc so tài đỉnh cao, chiến thắng thuộc về đội biết tận dụng cơ hội.

Về điểm này, Argentina được đánh giá cao hơn Bỉ khi các chân sút của La Albiceleste luôn là những sát thủ trước khung thành. Chưa kể, phong độ tuyệt vời của Lionel Messi tại World Cup 2014 đang làm khiếp sợ mọi đối thủ. Tính tới thời điểm nay, Messi đã ghi được 4 trong tổng số 7 bàn thắng cho Argentina. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Messi không chơi cao như ở Barcelona mà anh có xu hướng đá rộng khắp sân để làm “chim mồi” cho các đồng đội. Tình huống kiến tạo cho Di Maria lập công trong trận đấu trước là một minh chứng rõ nét.

Hai nền bóng đá, hai “thế hệ Vàng”. Với lối chơi khoa học và sức mạnh, Bỉ sẽ đi tiếp hay Messi sẽ lại cứu rỗi Argentina?. Trận thư hùng tại Estadio Nacional de Brasilia sẽ mang đến cho bạn câu trả lời.

Một số thông tin thú vị:

- Trận đấu giữa Argentina – Bỉ sẽ diễn ra lúc 23 giờ giờ Việt Nam ngày 5/7.

- Tiền đạo Messi đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cả 4 trận của Argentina tại World Cup 2014.

- Trận đấu với Bỉ sắp tới sẽ là trận đấu thứ 91 của Messi cho đội tuyển quốc gia, bằng số trận của huyền thoại Diego Maradona.

- Trận thắng của Bỉ trước Mỹ đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Marc Wilmost sánh ngang thành tích bảy trận thắng liên tiếp ở các giải đấu của đội bóng này trong thời gian từ năm 1970-1980.

Đội hình dự kiến:

Argentina: 1-Sergio Romero; 4-Pablo Zabaleta, 2-Ezequiel Garay, 17-Federico Fernandez, 23-Jose Basanta; 5-Fernando Gago, 14-Javier Mascherano; 22-Ezequiel Lavezzi, 10-Lionel Messi, 7-Angel Di Maria; 9-Gonzalo Higuain.

Bỉ: 1-Thibaut Courtois; 2-Toby Alderweireld, 4-Vincent Kompany, 15-Daniel van Buyten, 5-Jan Vertonghen; 6-Axel Witsel, 8-Marouane Fellaini; 14-Dries Mertens, 10-Eden Hazard, 7-Kevin De Bruyne; 17-Divock Origi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục