Arsenal thua đậm Crystal Palace 0-3: Champions League xa dần

Vẫn biết Arsenal đang trong cơn khủng hoảng, nhưng không nhiều người hâm mộ có thể nghĩ “Pháo thủ” sẽ thua 0-3 trước Crystal Palace trong trận cầu rạng sáng nay.
Arsenal thua đậm Crystal Palace 0-3: Champions League xa dần ảnh 1Crystal Palace khiến Arsenal ôm hận. (Nguồn: Getty Images)

Vẫn biết Arsenal đang trong cơn khủng hoảng, nhưng không nhiều người hâm mộ có thể nghĩ “Pháo thủ” sẽ thua 0-3 trước Crystal Palace trong trận cầu rạng sáng nay.

Kết quả tệ hại này đang khiến Arsenal dần xa với chiếc vé tham dự Champions League khi khoảng cách với tốp 4 đã lên tới 7 điểm.

“Các anh không xứng đáng khoác chiếc áo này,” những cổ động viên Arsenal hát vang bên ngoài sân trong lúc Hector Bellerin thực hiện quả ném biên.

Sau đó, bóng một lần nữa bay tới khu khán đài này, những cổ động viên không trả lại bóng cho hậu vệ người Tây Ban Nha mà chế giễu anh bằng một tràng dài huýt sáo cũng như la ó. Cuối trận, những camera bắt được cảnh Bellerin đánh mắt tới khu khán đài ấy, giơ tay xin lỗi. Hậu vệ Arsenal biết, mình xứng đáng phải nhận chỉ trích.

Không chỉ riêng những cổ động viên Arsenal mà toàn bộ giới mộ điệu trung lập đều không thể chấp nhận được màn trình diễn của “Pháo thủ” trên sân Selhurst Park. Jamie Carragher gọi Arsenal là “Những kẻ hèn nhát” trên kênh bình luận Sky Sport.

Trên mạng xã hội, có cổ động viên đã nói rằng thật “kinh tởm đối với những cổ động viên Arsenal phải ở lại xem trận đấu này”. Dĩ nhiên, những lời kêu gào sa thải Arsene Wenger (một lần nữa) gia tăng đột biến.

Trong phòng họp báo, nhà cầm quân người Pháp nói rằng các học trò của ông đã “thua một vài tình huống tranh chấp trực diện,” và thật không may mắn những tình huống đó đã dẫn tới bàn thắng.

Ông cũng giành lời khen ngợi cho tiền đạo Christian Benteke của đội chủ nhà, chân sút người Bỉ đã có một ngày thi đấu áp đảo được hàng phòng ngự Pháo thủ, biến những đường lên bóng của đội chủ nhà ẩn chứa tính sát thương lớn.

Ba bàn thắng của Crystal Palace đều đến trong những tình huống mà các cầu thủ phòng ngự Arsenal để đội chủ nhà thoải mái có bóng trong vòng cấm nhưng không có bất kỳ động thái ngăn cản nào vì mải theo kèm Benteke.

Nhưng dù có giải thích như thế nào thì sự thật là các cầu thủ Arsenal không thèm chơi bóng vẫn là điều mà tất cả thấy. Thậm chí trong hiệp 2, Arsenal còn không tung ra nổi một cú sút về phía khung thành đội chủ nhà. Còn con số thống kê nào cho thấy sự bất mãn của các cầu thủ lớn hơn nữa?

Arsenal thua đậm Crystal Palace 0-3: Champions League xa dần ảnh 2Arsenal-Wenger quá tệ hại. (Nguồn: AP)

Đội chủ sân Emirates giờ kém câu lạc bộ xếp thứ tư là Manchester City đến 7 điểm. Dù chơi ít hơn một trận nhưng không nhiều người nghĩ rằng Arsenal có thể cán đích với vị trí thứ tư quen thuộc trong mùa giải này, nhất là các cầu thủ đã quá rệu rã.

Alexis Sanchez cùng Mesut Oezil, hai ngôi sao sáng nhất của Pháo thủ đều chơi tệ hại khi những đàm phán về hợp đồng giữa họ và đội chủ sân Emirates đang đi vào giai đoạn căng thẳng. Sanchez không giấu tham vọng rời đi, còn Oezil chỉ chấp nhận ở lại khi ông Wenger ở lại. Hai kịch bản này dù xảy ra theo cách nào cũng sẽ khiến Arsenal suy yếu vào mùa giải tới.

Quan trọng nhất, lịch thi đấu không ủng hộ Pháo thủ trong phần còn lại mùa giải này. 8 vòng đấu còn lại Arsenal sẽ phải gặp cả Manchester United, Tottenham, Leicester City lẫn Everton.

Thật khó để tin Pháo thủ với nội tình rối như canh hẹ hiện tại có thể vượt qua từng đấy thử thách để một lần nữa làm đại diện của Premier League tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

CON SỐ

1:
 Trận thua trước Crystal Palace là trận thua thứ tư liên tiếp trên sân khách của Arsenal. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong kỷ nguyên Arsene Wenger.

7: Trong 8 trận gần nhất tại Premier League, Arsenal chỉ kiếm được 7 điểm. Chỉ có 3 câu lạc bộ kiếm điểm ít hơn Pháo thủ  tại Premier League, là West Ham (5 điểm), Sunderland (4) và Middlesbrough (3). 

3: Ở 4 trận khách gần nhất, Arsenal đều phải nhận 3 bàn thua.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục