Arsenal thua trận, HLV Arsene Wenger còn bị "tố" bất lịch sự

Không chỉ ngậm ngùi dừng bước ở Champions League bởi luật bàn thắng sân khách, huấn luyện viên Arsene Wenger còn bị đồng nghiệp bên phía Monaco chỉ trích là bất lịch sự.
Arsenal thua trận, HLV Arsene Wenger còn bị "tố" bất lịch sự ảnh 1Huấn luyện viên Wenger bị chỉ trích. (Nguồn:Daily Mail)

Không chỉ ngậm ngùi dừng bước ở Champions League bởi luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 sau hai lượt trận), huấn luyện viên Arsene Wenger còn bị đồng nghiệp bên phía Monaco chỉ trích là bất lịch sự.

Huấn luyện viên Leonardo Jardim của Monaco cho biết ông đã quyết định từ chối bắt tay "giáo sư" sau khi trận lượt về tại Stade Louis II kết thúc, bởi chính ông Wenger đã làm điều đó tại Emirates.

"Ở trận lượt đi, tôi đã muốn bắt tay để cảm ơn huấn luyện viên Wenger nhưng ông ấy đã không bắt tay tôi. Do vậy, dù Monaco vượt qua Arsenal để giành vé đi tiếp, tôi quyết định không bắt tay ông ấy," Jardim cho hay.

"Tôi nghĩ hành động đó là thiếu tôn trọng đối thủ. Bây giờ chúng tôi đang ăn mừng và tôi nghĩ rằng Arsenal đã không dành đủ sự tôn trọng cho chúng tôi."

Huấn luyện viên Jardim còn khứa vào nỗi đau của Arsenal khi cho biết: "Arsenal thật sự vui vì được gặp Monaco bởi chúng tôi bị coi là một trong những đội yếu nhất. Arsenal nghĩ rằng họ coi như đã vượt qua vòng 1/8 nhưng chúng tôi mới là những người xứng đáng đi tiếp."

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Wenger thì lại cho rằng: "Tôi không tin rằng AS Monaco xứng đáng lọt vào vòng tứ kết. Nếu nhìn vào thống kê dứt điểm trúng khung gỗ của hai đội, hẳn các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đang cảm thấy rất đau đớn nhưng Arsenal đâu có thất bại!"/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục