Ashley Young đã ký hợp đồng 5 năm với Man Utd

Cầu thủ 25 tuổi này đã ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với M.U, giúp Sir Alex có thêm nhiều giải pháp cho hàng công.

Manchester United đã hoàn tất vụ tuyển mộ cầu thủ chạy cánh Ashley Young từ Aston Villa với giá chuyển nhượng 15 triệu bảng, theo báo chí Anh. Cầu thủ 25 tuổi này đã chính thức ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Việc ký hợp đồng với Young nằm trong chiến lược tăng cường hàng công của Sir Alex Ferguson. Cầu thủ thuận cả hai chân này có thể giúp Sir Alex đưa ra nhiều giải pháp tấn công mới, bởi Young có thể đá bất cứ vị trí nào ở hàng tiền đạo, kể cả vị trí trung phong cắm!

Tuyển thủ của đội tuyển Anh là bản hợp đồng thứ hai của M.U trong mùa Hè này sau Phil Jones, chuyển đến từ Blackburn Rovers với giá 16,5 triệu bảng. Sau khi vòng chung kết U21 châu Âu kết thúc, M.U cũng sẽ ký hợp đồng vói thủ môn đội tuyển U21 Tây Ban Nha David de Gea từ Atletico. Tổng cộng, ba vụ chuyển nhượng này sẽ ngốn của M.U khoảng 50 triệu bảng.

Young gia nhập Aston Villa từ Watford tháng 1/2007 với giá 10 triệu bảng. Sau 190 lần ra sân cho đội chủ sân Villa Park, anh ghi được 38 bàn thắng. Young cũng đã chơi rất hay trong trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Anh trước Thụy Sĩ, khi ghi bàn giúp tam sư tránh khỏi thất bại tại Wembley.

Dĩ nhiên, Villa không đời nào muốn bán một cầu thủ như thế. Song họ buộc phải bán Young ngay trong mùa Hè này sau khi tiền đạo đội tuyển Anh từ chối gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau. Nếu đợi đến thời điểm đó, Villa sẽ không thu được xu nào khi Young ra đi.

Chính vì thế, tân huấn luyện viên Villa Alex McLeish đã mô tả sự ra đi của Young là một “thảm họa” đối với đội bóng.

Trong khi đó, sự có mặt của Young ở M.U cũng sẽ đe dọa vị trí của cầu thủ người Bồ Đào Nha Nani. Đầu mùa trước, Nani đã thi đấu rất hay, nhưng kể từ sau lần bị chấn thương, cầu thủ này đã bị thất sủng bởi Sir Alex thích sử dụng Antonio Valencia hay Park Ji Sung hơn.

Tuy vậy, cũng chưa chắc những cầu thủ trên sẽ phải ra đi, bởi các cổ động viên M.U vẫn đang hồi hộp chờ đợi xem lão tướng Ryan Giggs sẽ chơi ra sao ở mùa tới sau khi dính tới hàng loạt bê bối tình dục thời gian vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục