ASIAD 2018: Á quân wushu Trường Giang và giấc mơ không trọn vẹn

Hy vọng đổi màu huy chương ấp ủ suốt hai kỳ ASIAD của võ sỹ wushu Bùi Trường Giang đã không trở thành hiện thực khi để thua đối thủ người Trung Quốc trong trận chung kết hạng 56kg nam tán thủ.
ASIAD 2018: Á quân wushu Trường Giang và giấc mơ không trọn vẹn ảnh 1Vận động viên Bùi Trường Giang (áo xanh) thua trận chung kết với tỷ số 0-2. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Hy vọng đổi màu huy chương ấp ủ suốt hai kỳ ASIAD của võ sỹ wushu Bùi Trường Giang đã không trở thành hiện thực.

Anh đã nỗ lực hết mình, song việc vượt qua đối thủ người Trung Quốc trong trận chung kết hạng 56kg nam tán thủ sáng 23/8 vẫn là nhiệm vụ bất khả thi.

Thực tế trong suốt cuộc thi đấu ở hạng 56kg, Bùi Trường Giang cũng đã cho thấy nỗ lực rất lớn và có phong độ ổn định. Võ sỹ 22 tuổi có sở trường về các đòn đá, có lối đánh linh hoạt thiên về di chuyển và việc có mặt ở trận chung kết đã khẳng định ưu thế nhất định của Giang trong cuộc đua giành huy chương vàng.

Trong trận đấu quyết định với võ sỹ Shen Goushun, huấn luyện viên Phan Quốc Vinh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cho Bùi Trường Giang nhằm hạn chế tối đa sở trường về lối đánh ở cự ly gần và chuyên bắt vật của đối phương. Dù vậy, với trình độ có phần nhỉnh hơn, Goushun vẫn tạo được ưu thế dẫn trước 1-0 sau hiệp một với pha ghi điểm duy nhất từ cú vật ngã Trường Giang.

Ở hiệp hai, Trường Giang tỏ ra chiếm ưu thế hơn, sự di chuyển linh hoạt đã giúp võ sỹ Việt Nam hạn chế được sở trường của đối thủ. Nhưng khi hiệp đấu chỉ còn 30 giây, sau một tình huống ra đòn thiếu chính xác sau đó bị phản đòn, Trường Giang đã bị thua điểm quyết định, qua đó thua chung cuộc 0-2 và giành huy chương bạc.

[Đội rowing mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam tại ASIAD 2018]

Sau trận chung kết, Trường Giang cho biết điều tiếc nuối nhất với anh ở trận chung kết là đã không giành được huy chương vàng. “Tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị kỹ cho trận đấu này, song vẫn không thể hoàn thành được kỳ vọng giành huy chương vàng. Về trình độ không chênh lệch quá nhiều và tôi vào cuộc với tâm lý rất thoải mái. Tuy nhiên, để đánh bại võ sỹ Trung Quốc là điều thực sự khó khăn," Trường Giang chia sẻ.

Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Quốc Vinh cho biết Shen Goushun là võ sỹ hay nhất, có trình độ cao nhất của đội tán thủ Trung Quốc và khó khăn đã được lường trước nhưng không phải mọi tính toán đều thành hiện thực.

“Mọi phương án thi đấu đều được chuẩn bị từ trước nhưng vào trận không phải mọi thứ đều diễn ra như mong muốn. Điều tôi tiếc nhất là cú ra đòn chân của Giang ở cuối hiệp hai đã không trúng đích rồi bị phản đòn. Nếu đòn đánh đấy trúng Giang sẽ được 2 điểm và trận đấu phải bước vào hiệp 3. Ở kỳ đại hội năm nay, Giang đã rất cố gắng, dù chấn thương dập dây chằng gối phải vẫn chưa bình phục. Hầu như Giang không dám thực hiện các đòn đá nhiều vì trụ yếu rất dễ bị đối thủ vật ngã. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến kết quả. Đáng tiếc nhất là hy vọng đổi màu huy chương đã không thành, còn về tâm lý, chuyên môn đối với Giang tất cả đều đã phát huy được tối đa," ông Phan Quốc Vinh cho biết.

Hai kỳ ASIAD liên tiếp giành huy chương bạc ở hạng 56kg là một thành tích đáng khen ngợi đối với Bùi Trường Giang kể cả khi mong ước đổi màu huy chương không thành. Đáng tiếc cho Giang không phải chỉ là thất bại ở trận chung kết này, mà ước mơ giành huy chương vàng ASIAD của Giang có thể sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực.

Theo nhận định của huấn luyện viên Phan Quốc Vinh, sự khắc nghiệt trong tập luyện của môn Tán thủ khiến cho một võ sỹ mới ở tuổi 22 như Giang cũng có thể đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp vận động viên, chưa kể những chấn thương nghiêm trọng đeo đẳng.

“Nếu có cố gắng lắm, Giang cũng chỉ đánh thêm kỳ SEA Games vào năm tới là cùng," huấn luyện viên Phan Quốc Vinh chia sẻ với những tiếc nuối về cậu học trò cưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục