Asian Cup 2019: Iran, Iraq và cuộc chiến vì ngôi đầu bảng

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội tuyển Iran và Iraq, đều đã nắm chắc vé vào vòng 1/8, vào lúc 23 giờ tối nay (16/1) chỉ nhằm mục đích phân định ngôi đầu bảng.
Asian Cup 2019: Iran, Iraq và cuộc chiến vì ngôi đầu bảng ảnh 1Đội tuyển Iran sẽ tiếp thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch trước Iraq? (Nguồn: FOX Sports Asia)

Cả hai đội tuyển Iran và Iraq cùng toàn thắng trong 2 lượt trận đầu ở Asian Cup 2019 và đều đã nắm chắc vé vào vòng 1/8. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ vào lúc 23 giờ tối nay (16/1) chỉ nhằm mục đích phân định ngôi đầu bảng.

Chỉ qua 2 trận đấu lần lượt với Yemen và Việt Nam, đội tuyển Iran đã thể hiện một cách đầy thuyết phục về tầm vóc của ứng viên vô địch hàng đầu giải đấu năm nay. Trận đầu họ đá thong dong, nhàn nhã như đi dạo, nhưng vẫn hủy diệt Yemen 5-0. Trước Việt Nam, Iran cũng không cần phải nỗ lực quá nhiều vẫn có 2 bàn thắng. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz ở Asian Cup năm nay là vô địch.

[Lịch trực tiếp Asian Cup 2019: Việt Nam nắm quyền tự quyết]

Dù là đội bóng giàu truyền thống ở Asian Cup với 3 lần vô địch (ngang bằng Saudi Arabia và chỉ sau Nhật Bản - 4 lần vô địch) nhưng đã hơn 40 năm qua Iran không thể bước lên đỉnh cao châu lục. Đó là lý do vì sao họ khát khao chinh phục vinh quang tại Asian Cup 2019 hơn bao giờ hết.

Huấn luyện viên Carlos Queiroz đã có 8 năm dẫn dắt đội tuyển Iran (từ 2011) mà chưa có danh hiệu quan trọng nào với đội bóng Tây Á nên chính ông cũng rất muốn làm được điều gì đó ở Asian Cup 2019 này. Có tin nói sau Asian Cup 2019, ông Carlos Queiroz chuyển tới Colombia để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Nếu điều đó là sự thật, có lẽ ông càng khát khao vô địch giải đấu này và coi đó như cột mốc thành tựu của mình trong quãng thời gian dẫn dắt tuyển Iran.

Dù Iran chưa phô diễn hết sức mạnh, chúng ta vẫn không khó nhận ra những vũ khí lợi hại của đội bóng này. Iran là đội có chiều cao trung bình cao nhất giải. Tuyến nào họ cũng có những “tòa tháp” lừng lững. Trong khung gỗ là thủ thành cao 1m94 Alireza Beiranvand. Hàng thủ có hậu vệ cao 1m86 Hossein Kanaanizadegan... Trung tuyến có tiền vệ 25 tuổi Rouzbeh Cheshmi cao 1m92. Hàng công có Karim Ansarifard cao 1m83 và nhất là chân sút vừa lập cú đúp vào lưới Yemen Mehdi Taremi cao 1m87.

Nhưng Iran không chỉ cực nguy hiểm về bóng bổng, mọi dạng thức chơi bóng họ đều làm tốt. Kỹ thuật cá nhân, tốc độ, khả năng sút xa, phối hợp nhóm... Iran đều làm tốt. Họ có nhiều phương án tìm kiếm bàn thắng và lại không phụ thuộc vào chỉ 1-2 cầu thủ nào nên chống lại họ là điều cực kỳ khó khăn. Không chỉ mạnh về kỹ thuật, đặc biệt cao lớn, chơi bóng đa dạng, Iran còn là một tập thể cực giàu kinh nghiệm thi đấu với nhiều cầu thủ Iran đang chơi bóng ở châu Âu.

Dù cũng toàn thắng 2 trận vòng bảng Asian Cup như Iran nhưng cách Iraq thể hiện kém thuyết phục hơn đối thủ của họ. Có thể lấy trận đấu của Iraq với tuyển Việt Nam để so sánh họ với tuyển Iran. Dù hai đội cùng chiến thắng chúng ta nhưng rõ ràng Iraq đã bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng ở hàng phòng ngự trước Việt Nam. Các hậu vệ Iraq tuy có thể hình khá tốt nhưng xoay trở chậm chạp và phối hợp với nhau cũng không thực sự ăn ý. Điều đó được thể hiện qua 2 bàn thua của đội bóng này trước Việt Nam.

Trong khi đó, đến lúc này chúng ta vẫn chưa thấy tuyển Iran bộc lộ điểm yếu gì. Ngay cả các bàn thắng Iraq ghi được vào lưới Việt Nam cũng một phần do chúng ta sai lầm và hạn chế về chiều cao. Nhưng sẽ rất khó để tuyển Iraq có thể làm điều tương tự trước Iran theo cách họ đã làm được với Việt Nam.

Điểm mạnh của Iraq cũng là chiều cao tốt. Ông Srecko Katanec cũng có trong tay nhiều cầu thủ cao lớn như các hậu vệ Ali Adnan (cao 1,85m), Saad Natiq (1,88m), Ali Faez Atia (1,80m), Rebin Sulaka (1,93m) hay các tiền vệ, tiền đạo Ahmed Yasin (1,83m), Ayman Hussein (1,89m), Mohanad Ali (1,82m).

Tuy nhiên thế mạnh của Iraq cũng là điểm mạnh của Iran và thậm chí chiều cao trung bình của Iran còn tốt hơn cả Iraq nên rất khó để Iraq gây bất ngờ cho đối thủ của họ. Ở chiều ngược lại, những vấn đề ở hàng phòng ngự của Iraq hoàn toàn có thể khiến họ phải trả giá đắt trước những cầu thủ tấn công đầy kỹ thuật và cũng có thể hình, thể lực rất tốt của Iran. Chất lượng nhân sự kém hơn trong khi lại buộc phải thắng mới có thể chiếm ngôi đầu, Iraq thực sự đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi.

Đội hình dự kiến:

- Iran: Beiranvand; Hosseini, Pouraliganji, Hajsafi, Rezaeian, Ebrahimi, Dejagah, Amiri, Taremi, Jahanbakhsh, Azmoun

- Iraq: Jalal, Ahmed Ibrahim, Ali Adnan, Safaa Hadi, Ahmed Yaseen, Mohanad, Humam, Bashar, Hussein, Alaa Ali, Rebin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục