Atletico Madrid trong niềm hạnh phúc sau 17 năm

Atletico Madrid đã hiên ngang giành vé vào tứ kết Champions League sau khi có chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Milan
Atletico Madrid trong niềm hạnh phúc sau 17 năm ảnh 1Atletico thẳng tiến tứ kết Champions League. (Nguồn: Getty Images)

Atletico Madrid đã hiên ngang giành vé vào tứ kết Champions League sau chiến thắng vùi dập 4-1 trước Milan ở trận lượt về vòng knock-out. Đội bóng thành Madrid đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-1.

Đây cũng là lần đầu tiên Atletico mới góp mặt ở vòng đấu giành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất, kể từ năm 1997 - thời điểm huấn luyện viên Diego Simeone vẫn còn khoác áo cho đội bóng thành Madrid.

Có được lợi thế không nhỏ 1-0 sau trận lượt đi ở San Siro, Atletico Madrid đã nhập cuộc đầy tự tin trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả ở trận đấu lượt về tại Vicente Calderón. Điều đó giúp họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số.

Ngay phút thứ 3, Koke đã có pha treo bóng chuẩn xác cho Diego Costa lao người đệm bóng hạ thủ môn Abbiati từ cự ly gần, đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Milan bắt đầu chơi dâng cao và những nỗ lực đó đã được các học trò của Clarence Seedorf chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 27, từ pha lên bóng ở trung lộ, Andrea Poli đã có quả tạt chính xác cho Kaka thực hiện pha đánh đầu từ góc hẹp hạ thủ môn Thibaut Courtois, gỡ hòa 1-1 cho Milan.

Sau bàn gỡ, AC Milan tiếp tục tấn công và nếu có thêm chút may mắn, họ đã có bàn thắng thứ 2 sau đó 9 phút. Nhưng lần này pha bật cao đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm của Kaka lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sau quãng thời gian có phần lép vế, Atletico Madrid lại bất ngờ có được bàn thắng thứ 2. Phút 40, Arda Turan thực hiện pha bắt volley nhanh ngay mép vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ Adil Rami bay về góc cao làm bó tay thủ môn Abbiati.

Atletico Madrid trong niềm hạnh phúc sau 17 năm ảnh 2Kaka không thể cứu được Milan.

 
Sau giờ nghỉ, Milan tiếp tục tấn công nhưng họ đã không còn gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Atletico Madrid. Thậm chí, vì quá mải mê dâng cao, Milan đã phải trả giá đắt.

Phút 70, từ quả đá phạt bên cánh phải của Koke, Raul Garcia thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Milan bật cao đánh đầu hạ thủ môn Abbiati, nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Diego Costa ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 85.

Thắng chung cuộc 5-1, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone thẳng tiến vào tứ kết và trở thành thách thức không nhỏ trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Champions League mùa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục