ATP World Tour Finals: Mở màn Murray-Del Potro

Ở ngày mở màn ATP World Tour Finals 2009 tối nay, niềm hy vọng nước chủ nhà (Anh), Andy Murray sẽ đụng ngay chướng ngại vật Del Potro.
Gần 5 tháng sau Wimbledon, không khí quần vợt tại London đã sôi động trở lại khi thành phố này lần đầu tiên được đăng cai ATP World Tour Finals (tên cũ của Masters Cup).

Ở ngày mở màn, niềm hy vọng nước chủ nhà Andy Murray sẽ đụng ngay chướng ngại vật Del Potro, còn hạt giống số một Federer chỉ phải gặp tân binh Verdasco.

Murray nhiều hơn Del Potro một tuổi và cũng nổi lên trước tay vợt người Argentina đến hai năm. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng kẻ đi sau lại là người về đích trước.

Murray được báo chí Anh tung hô là tay vợt nam xuất sắc nhất kể từ thời Fred Perry, song thực tế anh vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng ấy, và thành tích tốt nhất mới là vị trí á quân Mỹ mở rộng 2008. Trong khi đó, Del Potro đã là chủ nhân của 1 danh hiệu Grand Slam, sau khi đánh bại Federer ở Mỹ mở rộng hồi tháng 9.

Rõ ràng việc Murray đụng Del Potro ngay trận đầu ra quân là một thách thức không nhỏ. Ở sân O2, tay vợt số một xứ sương mù sẽ nhận được sự cổ động nhiệt tình của 20.000 khán giả, song rất có thể đó sẽ là một tác động tiêu cực khiến Murray phải chịu sức ép.

Trong khi đó, Del Potro tỏ vẻ khá nhã nhặn khi nhận xét về đối thủ: "Tôi hơi ngạc nhiên là tại sao anh ấy chưa giành Grand Slam. Anh ấy chưa đạt được mục tiêu ấy trong năm nay, nhưng ở năm sau thì hoàn toàn khả thi. Tôi thì chẳng nghĩ được rằng mình sẽ giành Grand Slam trước năm 2010”.

Del Potro khiêm tốn cũng phải, bởi lịch sử đối đầu không ủng hộ anh. Trong hơn 1 năm qua, cả hai tay vợt đã chạm trán nhau đến 5 lần, và tay vợt người Argentina chỉ thắng có 1 lần ở tứ kết giải Madrid Masters, còn thì bại trận suốt từ Roma, New York (2008), Miami cho đến Montreal (2009). Hơn thế nữa, Del Potro đã bước vào giải đấu này với một nền tảng thể lực không tốt do mới hồi phục chấn thương lưng.

Trận đấu thứ hai ở ngày khai mạc sẽ là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 1 Federer và Verdasco, tay vợt lần đầu tham dự. Federer từng đánh bại Verdasco ở cả 3 lần chạm trán, và đây được coi là một lịch đấu thuận lợi, giúp anh tạo đà tâm lý cho những trận sau với Murray và Del Potro.

Bảng B của ATP Finals sẽ khởi đầu muộn hơn một ngày. Tối mai 23/11, Nadal sẽ tái ngộ Robin Soderling, tay vợt từng loại anh ở Roland Garros 2009. Còn ở trận thứ hai, Novak Djokovic hy vọng sẽ mở màn suôn sẻ, do chỉ phải gặp Davydenko./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục