Australia sôi sục vì vụ cảnh sát bắn 2 người thổ dân

Cảnh sát Australia ngày 17/4 đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi hai thiếu niên thổ dân bị bắn tại phố đèn đỏ ở Sydney.
Cảnh sát Australia vừa kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi có hai thanh thiếu niên người thổ dân bị bắn tại phố đèn đỏ ở Sydney.

Các nhân chứng đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh một sỹ quan cảnh sát đã đấm một trong hai nạn nhân một cách thô bạo, sau khi cậu bé bị bắn. Thiếu niên này dù chảy máu nhiều nhưng vẫn bị viên cảnh sát dí mặt xuống đất.

Trợ lý Giám đốc cảnh sát New South Wales Mark Murdoch cho đài phát thanh ABC nói: "Điều quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh về chuyện này. Những gì chúng ta nhìn thấy trên báo chí vào cuối tuần không mang lại lợi ích cho ai cả. Chúng ta phải xem xét sự kiện trong hoàn cảnh của nó."

Đoạn video đã được ghi lại khi các nghi phạm điều khiển một chiếc xe do chúng trộm được lao lên vỉa hè ở khu King Cross vào sớm ngày thứ Bảy (14/4), đâm phải một phụ nữ và kéo lê bà dưới chiếc xe, buộc cảnh sát phải nổ súng.

Trong số sáu thiếu niên thổ dân ngồi trong xe, có hai em bị trúng đạn. Đó là cậu bé 14 tuổi lái xe, bị bắn trúng ngực và tay, cùng một thanh niên 18 tuổi bị bắn trúng cổ.

Đoạn video cho thấy ít nhất một người đã được lôi ra khỏi xe đưa lên cáng cứu thương. Nhưng cũng có một người bị lôi xuống đất, bị đấm và bị còng dù đang chảy máu.

Cha của nạn nhân bị cảnh sát đấm nói với báo chí Australia rằng ông bị sốc. "Con trai của tôi cũng chẳng thánh thiện gì... nhưng tôi không thể tin được sự tàn nhẫn đã xảy ra với nó. Nó chẳng đe dọa gì cảnh sát cả," ông Peter Taylor nói với mạng tin Seven Network.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra nội bộ, nhưng Murdoch bác bỏ ý tưởng rằng phía cảnh sát nên bắn thủng lốp xe thay vì nhắm vào các thiếu niên. "Cảnh sát không bắn lốp xe. Nếu chúng tôi rút súng, đó chỉ là vì chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác," ông nói.

Toàn bộ các thanh thiếu niên khác trong xe, gồm một người 24 tuổi và ba thiếu niên 13, 14, 16 tuổi, đều sống ở vùng Redfern, một khu vực gồm nhiều người thổ dân nghèo. Đã có những lo ngại về việc tái xuất hiện các vụ bạo động giống năm 2004, theo sau cái chết của một thiếu niên ở đây.

Murdoch nói: "Vụ việc diễn ra hồi cuối tuần hiển nhiên chẳng mang lại chút lợi ích nào cho mối quan hệ của chúng tôi và cộng đồng Redfern. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi với cộng đồng Redfern rất tuyệt vời. Tôi tin rằng nó từng ở mức tốt đẹp nhất."./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục