Australia truy tìm kẻ ném sandwich vào Thủ tướng

Hiệu trưởng một trường cấp 3 Australia cho biết sẽ đình chỉ học tập cậu học sinh đã ném bánh sandwich vào Thủ tướng Julia Gillard.
Nhà chức trách Australia ngày 9/5 đã mở điều tra xem ai ném bánh sandwich có bôi men bia vào Thủ tướng nước này Julia Gillard khi bà có chuyến thăm một trường học ở Queensland. Bà Gillard không coi trọng vụ việc và cho rằng đó có thể là trò nghịch ngợm của một cậu bé tại trường cấp ba Marsden, Brisbane. Nhưng chiếc bánh sandwich đã nhanh chóng trở thành tít báo. “Tôi không thấy chiếc bánh trên không,” bà Gilllard nói với đài phát thanh ABC ngày thứ Năm. “Nhưng tôi có thấy nửa chiếc bánh nằm dưới đất. Những gì tôi thấy chỉ là những cô cậu bé rất phấn khích, nồng hậu, thân thiện và đang la hét.” Hiệu trưởng trường Alan Jones nói ban giám hiệu đã xác định được thủ phạm và sẽ buộc cậu trò này tạm thôi học hai tuần. Nhưng Kyle Thomson, 16 tuổi, nói với các phóng viên cậu “không phải là người ném bánh” và nói nhà trường phải “đưa ra lý lẽ cho đúng”. Đã có hai chiếc bánh sandwich bị ném về phía bà Gillard. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy chiếc thứ nhất trúng vào một học sinh đứng trong đám đông ồn ào và chiếc thứ hai suýt thì trúng bà Gillard. Thomson nói với kênh truyền hình Channel Nine rằng cậu chỉ tìm cách lấy chiếc bánh khỏi tay người đã thực sự ném nó. Đài phát thanh địa phương Brisbane gọi đây là vụ “sandwich-gate” và đã phỏng vấn Gillard cùng Kyle, đã khẳng định với thủ tướng rằng cậu vô tội. Gillard đã bật cười khi đài phát thanh hỏi nếu bà thông cảm thì có cần một lệnh ân xá cho cậu bé từ quốc hội hay không. Bà nói đó là chuyện của hiệu trưởng. Mẹ Thomson, bà Anna thì nói bà tin con mình và cho rằng vụ việc đã bị thổi phồng quá mức.
Australia truy tìm kẻ ném sandwich vào Thủ tướng ảnh 1
“Tôi thực lòng tự hỏi liệu nó có bị cho tạm thôi học nếu như không có những cuộc điều tra và đó không phải là thủ tướng”. Bà cũng muốn một cuộc điều tra lại với tất cả những băng ghi âm ở mọi góc. “Tôi tin rằng bà ấy đã bị ném nhiều thứ vào người trong đời chứ không chỉ một chiếc sandwich”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục