Bà bầu 9 tháng tử vong sau tai nạn thảm khốc tại giải đua xe

Cô Ana Cayazzo cùng chồng là Miguel Caridad đã không may thiệt mạng do bị một chiếc ôtô đua lạc tay lái đâm phải ở một khúc quanh trên đường đua thuộc giải La Coruna ở miền tây bắc Tây Ban Nha.
Bà bầu 9 tháng tử vong sau tai nạn thảm khốc tại giải đua xe ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: DM)

Cô Ana Cayazzo cùng chồng là Miguel Caridad đã không may thiệt mạng do bị một chiếc ôtô đua lạc tay lái đâm phải ở một khúc quanh trên đường đua thuộc giải La Coruna ở miền tây bắc Tây Ban Nha hôm thứ Bảy vừa qua.

Bi kịch hơn​, người vợ trẻ đang mang bầu và chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ sinh nở.

Theo chính quyền thị trấn Cambre lân cận với thị trấn Carral, nơi diễn ra cuộc đua, cô Ana đã mang thai được 9 tháng khi xảy ra tai nạn. ​Anh Miguel là một người rất đam mê các cuộc đua tốc độ và cũng là người đã thuyết phục vợ đi xem cuộc đua.

Tai nạn xảy ra vào khoảng trước 20 giờ, khi một chiếc ôtô do tay đua có tên Sergio Tabaeyo Sande điều khiển mất kiểm soát ở một khúc quanh và đâm mạnh vào đám đông 20 khán giả đang đứng xem tại đó. 7 người, bao gồm cả cô Ana và anh Miguel đã thiệt mạng sau cú va chạm. 16 người khác, trong đó có cả trẻ em đã bị thương, một số bị thương rất nặng.

Bà bầu 9 tháng tử vong sau tai nạn thảm khốc tại giải đua xe ảnh 2Cặp vợ chồng trẻ Ana Cayazzo và Miguel Caridad không may thiệt mạng. (Nguồn: DM)

​Một người bạn của cặp vợ chồng xấu số cho biết mặc dù ban tổ chức đã yêu cầu kh​án giả đứng bên trái khúc cua tránh xa đường đua, nhưng những người đứng bên phải, cũng là những người gặp tai nạn, lại không nhận được hướng dẫn gì.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe cứu thương đầu tiên mất tới 20 phút mới tiếp cận được hiện trường, mặc dù ban tổ chức đã hoãn cuộc đua lại ngay lập tức sau khi tai nạn xảy ra.

Thị trưởng thị trấn Cambre, ông Oscar Garcia đã tuyên bố để tang ba ngày cho những nạn nhân thiệt mạng. Trong khi đó, thị trưởng thị trấn Carral, ông Jose Fernadez Mourino cho biết ông đã nói chuyện với tay đua lái chiếc xe gây tai nạn, nhưng anh ta không thể nhớ được bất cứ điều gì.

“Anh ấy chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất. Anh ấy rất suy sụp”, ông Mourino cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục