Bạc Hy Lai nói vợ ông nghĩ mình là “Kinh Kha tráng sĩ”

Chính trị gia Trung Quốc thất sủng Bạc Hy Lai đã gọi vợ là “tâm thần” trong phiên thứ hai xét xử ông với các cáo buộc tham nhũng.
Chính trị gia Trung Quốc thất sủng Bạc Hy Lai đã gọi vợ là “tâm thần” trong phiên thứ hai xét xử ông với các cáo buộc tham nhũng. Bà Cốc Khai Lai, từng là một luật sư nổi tiếng, nhưng năm ngoái bị kết tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Bà đã ra làm chứng trong phiên tòa xử chồng qua băng video được quay từ trước. Bà kể lại việc nói với chồng về hàng loạt các vụ hối lộ, nhưng ông Bạc nói trước tòa rằng vợ của ông không ổn định về thần kinh và từng tự so sánh bà với một kẻ ám sát nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nói với ông bà cảm thấy như một người hùng khi giết Heywood. Trong phần làm chứng, bà Cốc nói bà sợ ông Heywood sẽ bắt cóc con trai của vợ chồng họ, Bạc Qua Qua, hiện đang ở Mỹ. Bà Cốc nhìn ốm yếu và xanh xao trong đoạn băng, được ghi âm trước đó trong tháng này. Đoạn băng được phát lại ở tòa vào ngày sau khi ông Bạc nói ông không biết về những giao dịch làm ăn của vợ. Đoạn băng được tòa phát trên mạng xã hội Sina Weibo, được hơn một triệu lượt ghé thăm trong mỗi giờ. Khi được hỏi ông Bạc có biết về những vé máy bay và các đồ đạc khác mà doanh nhân Từ Minh, người mà bên công tố nói đã hối lộ ông Bạc 20,7 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD), bà Cốc ban đầu nói “ông ấy có lẽ phải biết”. Khi bên công tố hỏi rõ hơn, bà nói: “Tôi đã nói với ông ấy mà”. Theo những văn bản ghi lại phiên điều trần ngày thứ Sáu được tòa công bố ở thành phố Tế Nam thuộc miền đông Trung Quốc trên Sina Weibo, ông Bạc nói với tòa: “Bà ấy bị thần kinh và thường nói sai sự thật. Các điều tra viên đã gây nhiều áp lực lên bà ấy để buộc tội tôi khi bà ấy không ổn định về thần kinh.” Bà thường so sánh mình với Kinh Kha, sát thủ 2.000 năm trước đã định ám sát Tần Thủy Hoàng, nhưng thất bại, theo lời ông Bạc. Ông nói “riêng chuyện đó cho thấy thần kinh bà ấy ra sao”. Truyền thông nhà nước ca ngợi phiên tòa là một bước ngoặt về tính minh bạch ở Trung Quốc. Ít nhất năm người thân của những bên liên quan đã tham gia phiên tòa, bao gồm Lý Vọng Tri, con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Bạc. Ông Lý đã ra một tuyên bố trên báo Mỹ The New York Times ca ngợi sự can đảm của bố mình, trong khi cảm ơn nhà chức trách vì đã cho ông cơ hội lên tiếng công khai. “Tôi muốn cảm ơn trung ương đảng và tòa vì cho bị cáo những quyền lớn hơn để tự bào chữa và tự do bào chữa như ông đã trông đợi, cho phép bố tôi nói những gì ông thực sự nghĩ”, ông nói.
Bạc Hy Lai nói vợ ông nghĩ mình là “Kinh Kha tráng sĩ” ảnh 1
Bà Cốc Khai Lai ra làm chứng qua một đoạn băng ghi sẵn
“Tôi hy vọng bố tôi sẽ tiếp tục tôn trọng luật pháp, và luật pháp tôn trọng sự thật, và cho mọi người một lời giải thích, cho lịch sử một lời giải thích và cho con trai ông một lời giải thích”, Lý, hiện khoảng 30 tuổi và đã không gặp bố trong vài năm, nói. Bố của ông Bạc, nhà cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba, cũng từng nổi tiếng vì chống lại cường quyền, nói ông không làm gì sai khi bị bắt giữ và đối xử tệ bạc trong cách mạng văn hóa./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục