Trong một vụ án khiến người ta nhớ tới bộ phim ăn khách Inception củaHollywood, các công tố viên đã cáo buộc Benoit Yang Ting, 76 tuổi, là gã langbăm và buộc tội ông này đã cấy các ký ức không chính xác vào đầu hai bệnh nhântrên sau nhiều năm "trị liệu" tâm lý cho họ.
Tòa án xử Yang Ting 1 năm tù giam, đồng thời yêu cầu ông nộp phạt 50.000euro và chi trả cho hai bệnh nhân số tiền 150.000 euro. Các nạn nhân,luật sư Sophie Poirot và doanh nhân Bernard Touchebeuf, nói rằng họ đã trả rấtnhiều tiền cho Yang Ting, với Poirot là 238.000 euro và Touchebeuf là 750.000euro cho tay lang băm, kẻ thu phí điều trị lên tới 320 euro mỗi giờ từ họ.
Họ nói rằng mình đã phải tham gia các khóa điều trị khủng khiếp với taybác sĩ, kẻ thường bắt họ lột bỏ y phục để "khai thông các ký ức bị đè nèn trongđầu."
Poirot nói rằng cô đã bị cấy vào đầu các ký ức của việc bị lạm dụng tìnhdục, vốn chưa từng xảy ra, còn Touchebeuf nói rằng ông bị cấy vào đầu những câuchuyện về việc bị mẹ đẻ cầm dao đâm khi vẫn còn đang là thai nhi.
Yang Ting đã không tham dự phiên tòa, lấy lý do sức khỏe để từ chối hiệndiện./.