Bác sỹ nổi tiếng khắp Italy vì sở thích chụp ảnh bên "hố tử thần"

Công dân Italy Davide Luciano trở nên nổi tiếng thế giới với việc biến những hố nước hay ổ gà trên các con đường trở thành các tác phẩm, với các bức ảnh đầy tính nghệ thuật và ẩn dụ về cuộc sống.
Bác sỹ nổi tiếng khắp Italy vì sở thích chụp ảnh bên "hố tử thần" ảnh 1 "Bukaman" (Người hố) chụp ảnh bên cạnh một ổ gà tồn tại từ năm 2012 mà chưa được san lấp ở Napoli. (Nguồn: il Mattino)

Không như những nghệ sỹ, có những người chỉ đơn thuần chụp ảnh với các hố tử thần và các ổ gà và biến đấy trở thành một nỗi đam mê lớn. Nhưng ẩn đằng sau đó, là một sự phản kháng mang tính xã hội.

Quá phẫn nộ trước cảnh cơ sở hạ tầng đường sá ở đây xuống cấp mà rất ít khi được thành phố đoái hoài sửa chữa và nâng cấp, một bác sỹ có tên Alfredo di Domenico, biệt danh "Bukaman" (người hố), quyết định thực hiện việc chụp ảnh cùng với các ổ gà và hố tử thần ở Napoli sau khi con gái anh bị ngã gãy tay sau khi xe gắn máy của cô lao vào một ổ gà lớn.

“Bản thân là một bác sỹ, có ngày chúng tôi tiếp nhận cả chục thanh thiếu niên được đưa vào cấp cứu vì các tai nạn giao thông liên quan đến các ổ gà trên đường phố Napoli," Domenico nói trên kênh 5 truyền hình Italy. "Sau sự cố với con gái mình, tôi quyết định phải làm một điều gì đó."

Khi không phải trực ở bệnh viện, với chiếc máy ảnh trong tay và bộ quần áo của nhân viên cứu hộ có dòng chữ "Bukaman," Domenico đi khắp nơi trong thành phố Napoli, chụp ảnh với các ổ gà hoặc các hố sâu hoắm trên đường, ghi lại địa chỉ cụ thể "ngày tháng năm sinh" của từng cái hố, đánh số lại, sau đó gửi cho các Bộ của Italy, các quan chức trong chính quyền vùng và thành phố, cũng như các cơ quan cứu hộ.

Cho đến nay, anh đã gửi một danh sách ảnh, video và dữ liệu cụ thể của 479 ổ gà và hố tử thần cho họ, đồng thời khuyến khích người dân Napoli cảnh báo cho anh biết chỗ nào có những ổ gà mới và liệu người ta đã sửa lại đường sá chưa.

Theo Domenico, có những nơi người ta đến sửa đường ngay, nhưng cũng có những hố sâu hàng tháng, thậm chí hàng năm mà chưa có ai quan tâm tới.

Mặc dù vậy, những hành động của di Domenico và một vài công dân có trách nhiệm như anh đã gây được ấn tượng tốt với chính quyền thành phố. Napoli vừa công bố một kế hoạch sẽ vá ít nhất 85% số ổ gà và hố tử thần trên các con đường nội đô cho tới năm 2016.

Trong khi đã trở nên nổi tiếng khắp Napoli và Italy khi được coi là người đã biến các tấm ảnh liên quan ổ gà thành một dạng nghệ thuật không lãng mạn mà hết sức thực tế, còn người Napoli gọi là "siêu nhân", Domenico vẫn nói rằng, làm việc này là trách nhiệm của anh. "Đấy không phải là nghệ thuật, mà chỉ là cảnh báo nguy hiểm mà thôi," anh nói trên kênh 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục