Balotelli:"Tôi làm điều kỳ lạ nhưng không điên"

Tiền đạo của Man City Mario Balotelli đã hết sức bực tức cho rằng báo giới đã khai thác quá mức các câu chuyện đời tư của anh.
Phát biểu trước báo giới trong một buổi tập luyện của đội tuyển Italy, tiền đạo Mario Balotelli đã hết sức bực tức cho rằng báo giới đã khai thác quá mức các câu chuyện đời tư của anh.

Chân sút của Manchester City cho hay: "Tôi không bị điên dù đôi lúc tôi có làm những điều khá kỳ lạ. Các phương tiện truyền thông cũng như báo giới thường đi quá sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi và điều này thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu."

Nổi tiếng nhờ những trò nghịch dại cũng như tính cách khác người, Balotelli được báo giới đặt cho biệt danh "ngựa chứng". Còn nhớ hồi tháng trước, chân sút người Italy cùng với một số người bạn đã bắn pháo hoa và vô tình đã khiến căn nhà của anh bốc cháy. Nếu không có sự cứu hộ kịp thời của người hâm mộ cũng như lực lượng cứu hỏa, có thể cựu tiền đạo của Inter đã mất mạng.

Trước đó, chân sút này đã từng không ít lần bị cảnh sát “hỏi thăm" bởi có liên quan tới gia đình Lo Russo, một băng đảng mafia khét tiếng ở Naples hay đi xe quá tốc độ trên đường.

Tháng 10 năm ngoái, Balotelli và em trai Enoch cũng từng bị cảnh sát sờ gáy vì vụ hai anh em lái xe vào một nhà tù dành cho các phạm nhân nữ gần Milano. Khi đó, "Super Mario" đã phân trần rằng "muốn vào xem mọi thứ trong đó như thế nào".

Hiện Balotelli đang tập trung trong màu áo đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Ba Lan và Uruguay. Với phong độ chói sáng trong màu áo Man City ở những trận đấu gần đây cùng với việc thiếu đi bộ đôi tiền đạo Antonio Cassano (vừa mổ tim) và Giuseppe Rossi (dính chấn thương), khả năng "ngựa chứng" được huấn luyện viên Cesar Prandelli cho ra sân ngay từ đầu là điều có thể dễ dàng đoán trước./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục