Bạn bè không tin nữ nghi phạm trong vụ Kim Jong-nam có tội

Bạn bè rất sốc khi nghe tin Siti Aisyah bị bắt và bị coi là một nghi phạm trong vụ giết hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Bạn bè không tin nữ nghi phạm trong vụ Kim Jong-nam có tội ảnh 1Hộ chiếu của nữ nghi phạm Siti Aisyah. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Một ngày trước khi xảy ra vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nữ nghi phạm người Indonesia đã cùng bạn bè tổ chức một buổi liên hoan để ăn mừng trước việc mình sắp trở thành “sao” trên Internet.

Theo tờ The Star, một người bạn của nữ nghi phạm Siti Aisyah cho hay nhóm bạn đã góp tiền để tổ chức buổi liên hoan nói trên, cũng là kỷ niệm ngày sinh nhật của nghi phạm, tại một hộp đêm có tiếng tại thủ đô Kuala Lumpur tối 12/2. Nữ nghi phạm sinh vào ngày 11/2.

Theo người bạn giấu tên của Siti Aisyah, những việc trên diễn ra trước khi nghi phạm theo kế hoạch sẽ tham gia vào một “trò chơi khăm trên truyền hình thực tế.”

Trong một đoạn video cung cấp cho tờ China Press, nữ nghi phạm đã cười và lấy tay che mặt e thẹn khi bạn bè nói rằng cô sắp trở thành “ngôi sao lớn.”

Người bạn nói trên cũng cho hay, cô rất sốc khi nghe tin Siti Aisyah bị bắt và bị coi là một nghi phạm trong vụ giết hại ông Kim Jong-nam. Cô không tin Siti sẽ giết một ai đó chỉ vì tiền.

Theo người bạn này, Siti đã bị mưu hại. Siti không biết và không có động cơ để giết ông Kim Jong-nam.

Người bạn chơi với Siti được khoảng một năm cho rằng Siti là người đơn giản. Nghi phạm có ước mơ một ngày nào đó được gia nhập ngành giải trí.

“Tôi không có cách nào để tìm ra sự thật, nhưng tôi tin rằng Siti vô tội,” người bạn của nữ nghi phạm quả quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục