"Bạn có sẵn lòng ăn tối với người bị viêm gan B?"

Một cô gái Trung Quốc bị viêm gan B đã đi nhiều nơi với tấm biển "mời ăn cơm tối" nhằm xóa bỏ kỳ thị của cộng đồng về căn bệnh này.
Tại Trung Quốc, một cô gái có tên Chucao bị phát hiện viêm gan B (HBV) khi khám sức khỏe vào trường cấp ba. Bố mẹ cô lo lắng, khuyên cô giữ kín chuyện này và đưa cô đi học ở nơi khác.

Sau đó, Chucao sang học tại Nhật Bản, nơi những người nhiễm HBV như cô không bị kỳ thị như ở Trung Quốc.

Trở về nước, Chucao gặp gỡ với một số người nhiễm HBV qua Internet và lập nhóm “Green Chucao” với mục đích tuyên truyền kiến thức khoa học về bệnh HBV trong cộng đồng, xóa bỏ tình trạng kỳ thị của dân chúng với những người không may mang bệnh.

Chucao thường xuất hiện tại các đám đông, tay cầm tấm biển với dòng chữ “Bạn có sẵn lòng ăn cơm tối với người nhiễm HBV?”

Không chỉ tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), cô gái Chucao cùng tấm biển “mời ăn cơm tối” còn rong ruổi tại các thành phố như Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) và Tô Châu (tỉnh Giang Tô). Không ít người lảng tránh cô nhưng cũng nhiều người thông cảm. Có người còn giúp đỡ cô về tài chính.

Chiều 16/5 là một ngày khó quên, có tới 14 người đồng ý tới nhà hàng ăn tối với Chucao. Họ dùng bát đĩa sử dụng một lần và bữa cơm diễn ra trong bầu không khí gần gũi, thoải mái.

Các chuyên gia y tế cho biết những người có sức khỏe tốt sẽ không bị lây HBV khi ăn cơm với người mang bệnh vì HBV không lây qua đường tiếp xúc hàng ngày.

Chucao hy vọng thông tin này sẽ giúp những người nhiễm HBV như cô không bị xa lánh hay kỳ thị trong cộng đồng./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục