Bán kết 4 VN’s Got Talent: Kịch tính và ấn tượng

Sân khấu đêm bán kết thứ tư Vietnam’s Got Talent, đã thực sự cuốn hút được người xem với những phần trình diễn ngang tài ngang sức.
Sân khấu đêm bán kết thứ tư chương trình Vietnam’s Got Talent đêm qua (25/4) đã thực sự cuốn hút, chinh phục được người xem với những phần trình diễn đầy tài năng, ngang tài ngang sức của các thí sinh được đánh giá là “nặng ký” nhất.

Điểm khác biệt lớn nhất so với các đêm bán kết trước là đêm thi này không có sự chênh lệch giữa các thể loại bởi mỗi tiết mục đều có sức hấp dẫn riêng, để lại ấn tượng riêng với người xem.

Phong độ ổn định


Đêm qua, những bước nhảy chuyên nghiệp của các thí sinh đã hâm nóng khán giả và thực sự chinh phục được lòng cảm mến của ban giám khảo.

Tiếp tục phát huy thế mạnh về những bước nhảy cao gót, kết hợp với việc tận dụng, phát huy khả năng chơi piano của một thành viên, nhóm Mix đã khiến sân khấu thực sự trở nên sôi động và giám khảo Huy Tuấn đã phải thốt lên: “Đây là tiết mục nhảy ấn tượng nhất trong vòng bán kết mà tôi đã được xem, tính đến thời điểm này.”

Cùng tranh tài ở thể loại này, thí sinh Nguyễn Đặng Đăng Khoa đã có một sự màn trình diễn thực sự ấn tượng với sự sáng tạo hoàn toàn của riêng em trong cả bài biểu diễn. Từ việc được coi là “hiện tượng Michael Jackson nhí” ở vòng loại, đêm qua, Đăng Khoa đã khẳng định được phong cách riêng. Khoa đã học, cảm nhận những điệu nhảy bằng tất cả sự yêu mến, để từ đó, em bước lên sân khấu bằng chính sự tự tin và chinh phục người xem bằng đam mê nghệ thuật của mình.

Thêm một lần nữa, ban giám khảo và khán giả có dịp thưởng thức những kỹ thuật popping được khai thác một cách triệt để qua màn trình diễn của Dương Mạnh Hòa. Trên nền nhạc ca khúc “Rolling in the deep,” sự nhập tâm sâu sắc đã giúp Hòa “không còn là thí sinh mà trở thành nghệ sỹ thực thụ” như lời nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét.

Phong cách chuyên nghiệp

Sau ca khúc “The Only Exception” được nhiều khán giả yêu thích tại vòng loại, đêm qua, Hoàng Hà tiếp tục khẳng định được cá tính và bản lĩnh riêng với màn trình diễn “I’ll be there.” Dù giám khảo Thúy Hạnh nhận xét Hoàng Hà đã chọn một ca khúc không phù hợp nhưng việc bạn can đảm hát ca khúc “khó nuốt” gắn với tên tuổi của Mariah Carey đã giúp em ra dáng một ca sỹ thực thụ.

Vượt qua mặc cảm., cô bé xương thủy tinh lần này trình bày ca khúc “This is me” bằng tất cả niềm đam mê và nỗ lực vươn lên của chính mình. Lời bài hát cũng thể hiện đúng tinh thần của em trong cuộc sống. Nghe Phương Anh hát, giám khảo Thúy Hạnh đã gọi em là ca sỹ, Huy Tuấn cho rằng “cháu đã gây cảm hứng cho hàng triệu người” và Thành Lộc thì cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết bao.

Bên cạnh đó, bằng chất giọng rực lửa của Nguyễn Ngọc Gia Bảo đã khiến cả sân khấu một lần nữa nóng lên. Anh chàng nặng ký về cả nghĩa đen và nghĩa bóng này đã để lại ấn tượng sâu sắc với người xem nhờ việc làm mới ca khúc “Ain’t no sunshine” nổi tiếng.

Bên cạnh đó, tiết mục ảo thuật duy nhất trong chương trình của thầy giáo Vũ Phạm Ngọc Tân cũng ghi điểm mạnh với khán giả. Anh đã góp phần không nhỏ giúp cho đêm bán kết trở nên gay cấn và sôi động. Khán giả hồi hộp theo dõi từng động tác của Ngọc Tân.

Tại đêm bán kết thứ tư này, mỗi tiết mục đều có những thế mạnh riêng và đó cũng là một đêm thi khó khăn cho khán giả để có thể lựa chọn và bình chọn ra hai tiết mục xuất sắc nhất cho vòng chung kết./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục