Ban nhạc rock với các thành viên là... robot

Trong Đại hội âm nhạc thường niên "The Big Day Out" tổ chức ở thành phố Auckland (New Zealand), một ban nhạc rock với các thành viên toàn... robot đã trình diễn hết sức thành công những giai điệu sôi động, chỉ thiếu những bước nhảy trên sân khấu.

Trong Đại hội âm nhạc thường niên "The Big Day Out" tổ chức ở thành phố Auckland (New Zealand), một ban nhạc rock với các thành viên toàn... robot đã trình diễn hết sức thành công những giai điệu sôi động, chỉ thiếu những bước nhảy trên sân khấu.

Ban nhạc The Trons, gồm "ca sỹ" chính Ham, phụ trách bộ đàn phím Fifi, "tay trống" Swamp và "tay ghita" chính Wiggy, đã trình diễn những bản rock nổi tiếng thế giới trong ngày hội âm nhạc lớn này.

Ban nhạc trên do nhạc sỹ Greg Locke chế tạo từ những máy tính cũ và có thể chơi được những bản nhạc "tuyệt sắc".

Trang web xã hội MySpace mô tả âm thanh của những tay chơi nhạc chuyên nghiệp này giống như "tiếng xe môtô giòn giã".

"Ông bầu" Locke tiết lộ ban nhạc sẽ có chuyến lưu diễn đầu tiên trước khi album đầu tay được phát hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục