Bức ảnh chụp làng Daulatdia - nơi được biết đến như một 'Khu đèn đỏ'. (Nguồn: Dailymail)
Những con thuyền được xếp đặt đẹp như một món đồ trang sức. (Nguồn: Sputnik)
Với tựa đề 'Từ cánh cửa thiên đường,' đây là bức ảnh chụp con thuyền trên mặt nước hồ tại quận Pabna. (Nguồn: Dailymail)
Ảnh chụp tại Manikganj, khu vực phía Đông thủ đô Dhaka. (Nguồn: Dailymail)
Trong bức ảnh mang tên 'Mũi tên' này, Susom cho biết anh như trở lại thời tuổi thơ mình trong đó. (Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Sputnik)
Susom đặt tên bức ảnh này là 'Đất ớt'. (Nguồn: Dailymail)
Những cánh đồng cũng mang một vẻ đẹp bất ngờ. (Nguồn: Sputnik)
Bức ảnh có tên 'Con sứa' này chụp bãi chăn thả gia súc tại quận Feni. (Nguồn: Dailymail)
Như một bức tranh sơn dầu rực rỡ. (Nguồn: Sputnik)
Đàn gia súc trên cánh đồng. (Nguồn: Sputnik)
Bức ảnh chụp một cơn bão đổ xuống khu vực Bandarban. (Nguồn: Dailymail)
Bangadesh được biết đến với những ngôi làng nhỏ nơi vùng quê thanh bình. (Nguồn: Dailymail)
Susom sinh ra trong một ngôi làng ở Bangladesh và tới Dhaka để học trở thành một phi công. (Nguồn: Dailymail)
Anh nói những bức ảnh là để lưu giữ một phần ký ức của mình. (Nguồn: Dailymail)
Bức ảnh cho thấy cuộc sống của những người đánh cá tại Bangladesh. (Nguồn: Dailymail)
Bức ảnh này mang tên "Khúc ca mùa Xuân" chụp những bầy chim bay sát mặt nước. (Nguồn: Dailymail)
Với hình ảnh đường đi của con thuyền như đang vẽ trên mặt nước đầy bèo, Susom đặt tên bức ảnh là 'Chữ ký'.(Nguồn: Dailymail)
Một cặp đôi đang tắm cho gia súc tại quận Manikganj. (Nguồn: Dailymail)
Susom chụp rất nhiều bức ảnh về cuộc sống của những người nông dân nơi làng quê. (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)