Tuyển Đức tiếp tục gặp hạn

"Bão chấn thương" tiếp tục hoành hành tuyển Đức

Sau Ballack, "bão chấn thương" tiếp tục hoành hành tuyển Đức với các nạn nhân kế tiếp là Christina Traesch và Thomas Mueller.
Sau Michael Ballack, "cơn bão chấn thương" tiếp tục hoành hành ở đội tuyển Đức với các nạn nhân tiếp theo là  tiền vệ Christina Traesch và Thomas Mueller.

Cầu thủ của Stuttgart, Christina Traesch đã dính phải một vết đau khá nghiêm trọng ở mắt cá chân trong trận giao hữu giữa đội tuyển Đức với câu lạc bộ địa phương FC Tyrol (Đức thắng 4-0), và huấn luyện viên Joachim Loew một lần nữa phải đau đầu với vấn đề nhân sự ở khu vực trung tuyến của "Mannschaft."

Điều đáng tiếc là cơ hội dự World Cup của Traesch gần như đã được đảm bảo, theo lời của Hansi Flick, trợ lý của ông Loew ở tuyển Đức: "Cậu ấy đã gây ấn tượng rất mạnh trong các buổi tập ở Sicily - nơi đội tuyển Đức đang tập huấn, và rõ ràng hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách dự World Cup."

Chấn thương này có lẽ khiến Traesch mất hai tuần thậm chí hoàn toàn không thể đi lại, và thêm chừng bốn tuần nữa để hồi phục tương đối, chứ đừng nói đến việc kịp bình phục để dự World Cup.

Chưa kịp hoàn hồn sau chấn thương của Traesch, ông Loew tiếp tục phải nhận một tin rất xấu khác, tiền vệ Thomas Mueller đã dính phải chấn thương trong bài tập đạp xe leo núi của đội tuyển Đức. Cụ thể, tiền vệ của Bayern bị ngã xe và xây xước nhiều chỗ ở đầu gối và cằm. Hiện các bác sĩ của đội tuyển Đức đang theo dõi thêm, thế nhưng có vẻ như ngoài vết rách ở cằm phải khâu lại, không có bất kỳ vết đau trầm trọng nào khác có thể đe dọa cơ hội dự World Cup của Mueller, theo lời bác sĩ của đội tuyển Đức, ông Josef Schmitt. Đây có thể coi là một phen hú hồn nữa cho ban lãnh đạo cũng như các thành viên đội tuyển Đức.

"Đội tuyển Đức có thể thua bất cứ đội nào"

Tiền vệ Michael Ballack đã khuyến cáo các cổ động viên đội tuyển Đức không nên đặt kỳ vọng quá cao lên đội tuyển này ở World Cup 2010, bởi điều đó đồng nghĩa với việc tạo sức ép không đáng có lên các thành viên của  "Mannschaft."

"Người hâm mộ cần hiểu rằng chúng ta có thể thất bại trước bất kỳ đội bóng nào ở vòng bảng. Australia, Ghana hay Serbia đều là những đối thủ mạnh mẽ và giàu thể lực,"- tiền vệ Ballack nhận định.

Thế nhưng Ballack cũng tỏ ra lạc quan về cơ hội tiến xa của đội tuyển Đức ở vòng chung kết World Cup lần này, bất chấp sự vắng mặt của anh: "Chúng ta đang có tinh thần rất tốt, và huấn luyện viên Loew biết cách để khai thác tối đa điểm ấy, tôi tin là vậy. Trong hai giải đấu lớn nhất (World Cup 2006 và Euro 2008 -pv), chúng ta đã đoạt được vị trí thứ ba rồi ngôi á quân, vậy lần này tại sao chúng ta không kỳ vọng?"./. 
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục