Báo chí Anh bảo vệ công nương Kate vụ "ngực trần"

Báo chí Anh đã đồng loạt bảo vệ Công nương Catherine, sau khi tờ tạp chí Pháp Closer đăng ảnh ngực trần của vợ Hoàng tử William.
Báo chí Anh đã đồng loạt bảo vệ Công nương Catherine, sau khi tờ tạp chí Pháp Closer và tạp chí Chi của Italy cho đăng những tấm ảnh ngực trần của vợ Hoàng tử William. Nhiều tờ báo Anh ngày 15/9 đã so sánh giữa Catherine, 30 tuổi, với mẹ của William, công nương Diana – người đã qua đời tại Paris trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 1997, sau khi chạy trốn sự săn đuổi của các tay săn ảnh. “Tôi sẽ không để Kate phải đau khổ như mẹ tôi,” là tiêu đề của tờ báo lá cải Daily Mirror. Tờ Daily Mirror gọi Closer là kẻ “Peeping Tom” (một kẻ thị dâm), rồi phán xét: “Những nhân vật của công chúng, những người cư xử tốt, có quyền có được một cuộc sống riêng tư. Chõ một ống kính vào Kate đang tắm nắng ngực trần trong một dinh thự riêng là một sự xâm phạm quyền riêng tư rất rõ ràng.” Giống như một số đối thủ cạnh tranh khác, tờ báo này đăng tải hình ảnh Catherine choàng một chiếc khăn trắng vào ngày 14/9 trong chuyến đi của cô tới Malaysia, và hình ảnh công nương Diana choàng một chiếc khăn tương tự trong một chuyến đi tới Cairo năm 1992. Tờ Daily Mail đã bình luận việc Closer đăng những bức ảnh trên là “lố bịch” đồng thời mô tả các ấn phẩm của bức ảnh là “một sự xâm phạm quyền riêng tư không thể biện hộ.” Một vài tờ báo Anh đã đi xa hơn, nhấn vào khía cạnh đạo đức của truyền thông Pháp và các đạo luật về sự riêng tư. “Truyền thông Pháp đã tránh nói về vụ bê bối của ông Mitterrand cũng như vụ bê bối tình dục của Dominique Strauss-Kahn thì không nên săn đuổi hoàng gia Anh,” tờ Mirror cho biết. Tờ The Sun cho biết thêm: “Điều trớ trêu cuối cùng là Pháp – một nước Pháp dè dặt, bị ám ảnh bởi sự riêng tư – đã công bố những bức ảnh xâm phạm một cách hiển nhiên mà không một tờ báo Anh đúng đắn nào muốn dính dáng đến.”
Báo chí Anh bảo vệ công nương Kate vụ "ngực trần" ảnh 1
Hoàng tử Anh và công nương Kate thăm Malaysia (Nguồn: AFP)
Giống như các đối thủ cạnh tranh của mình, The Sun đã từ chối việc in các bức ảnh – trái ngược hẳn với cơn bão đã gây ra tháng trước khi tờ báo này bất chấp các đề nghị của Hoàng gia, đã đăng tải những bức ảnh khỏa thân của Hoàng tử Harry, em trai của Hoàng tử William, trong một “đêm hoang dại” tại Las Vegas. “The Sun không có ý định vi phạm riêng tư của cặp vợ chồng hoàng gia. Đây là một bối cảnh rất khác với những bức ảnh về hoàng tử Harry tại Las Vegas,” biên tập viên Dominic Mohan cho biết.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục