Báo chí Thái Lan đánh giá sức mạnh của các đội tuyển bóng đá

Bài viết "Giấc mơ nắm trọn môn bóng đá" đề cập với chiến thắng ở nội dung futsal của đội tuyển nam và nữ, cũng như việc đội bóng nước này cũng chuẩn bị chơi trận chung kết với các đội Việt Nam.
Báo chí Thái Lan đánh giá sức mạnh của các đội tuyển bóng đá ảnh 1Cổ động viên Thái Lan trên sân Thiên Trường. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tờ Bangkok Post ngày 21/5 đã có bài viết với nhan đề "Giấc mơ nắm trọn môn bóng đá" để đề cập với chiến thắng ở nội dung futsal của đội tuyển nam và nữ Thái Lan, cũng như việc đội bóng nước này cũng chuẩn bị chơi các trận chung kết gặp chủ nhà Việt Nam ở các nội dung bóng đá nam và nữ.

Trong bài viết, tờ Bangkok Post đã điểm lại chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước Việt Nam trong trận chung kết môn futsal nam, với hai bàn thắng của Muhammad Osamanmusa và Peerapat Kaewwilai.

Kết thúc giải với thành tích 3 thắng 1 hòa, Thái Lan giành được huy chương Vàng, Indonesia giành huy chương Bạc còn Việt Nam giành huy chương Đồng.

[SEA Games 31: Những trận chung kết Việt Nam-Thái Lan ở môn bóng đá nam]

Trước đó, đội futsal nữ của Thái Lan cũng giành huy chương Vàng sau chiến thắng trước đội nữ Việt Nam.

Với việc còn hai trận chung kết của bóng đá nam và nữ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang hướng đến mục tiêu giành được cả 4 huy chương Vàng.

Phát biểu trước trận chung kết ở sân Cẩm Phả - nơi diễn ra cuộc so tài giữa hai đội nữ, huấn luyện viên Miyo Okamoto thừa nhận đội chủ nhà Việt Nam đang có lợi thế lớn.

Ông nói: "Họ là đội chủ nhà và họ có rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ra sân với sự quyết tâm cao nhất nên rất khó dự đoán đội nào sẽ vô địch. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho điều này."

Sau trận chung kết bóng đá nữ là sẽ tới trận chung kết bóng đá nam trên sân Mỹ Đình.

Hiện, huấn luyện viên Mano Polking cũng đang tìm cách triển khai chiến thuật cho đội nhà, đặc biệt là sau khi Thái Lan không có sự phục vụ của tiền vệ William Weiderjoe.

Chiến lược gia giàu kinh nghiệm này chia sẻ: "Vắng William Weiderjoe sẽ là tổn thất lớn cho chúng tôi. Tuy nhiên, bất kể đối thủ chúng tôi gặp trong trận chung kết là ai, chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần và quyết tâm cao nhất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục