Bạo lực gia tăng nghiêm trọng tại Afghanistan

Ít nhất 8 người chết, 13 người bị thương trong một vụ nổ lớn tại thành phố Kandahar, từng là căn cứ địa của chính quyền Taliban.
Ngày 25/8, ít nhất 8 người đã chết và 13 người bị thương trong một vụ nổ lớn tại trung tâm thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan, nơi từng là căn cứ địa của chính quyền Taliban trước đây.

Theo những thông tin ban đầu, đây là vụ đánh bom xe liều chết, vụ nổ rất lớn do 5 chiếc xe cài bom cùng được kích nổ đồng loạt. Các nhân chứng cho biết vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố, làm hư hại nhiều nhà cửa, tạo nên một cột khói đen dầy đặc bốc cao lên không trung.

Theo một quan chức địa phương, vụ nổ nhằm vào một công ty xây dựng của Nhật Bản, nơi thuê tuyển nhiều kỹ sư người Pakistan.

Cùng ngày 25/8, đã có 4 lính Mỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại miền Nam Afghanistan.

Tình trạng bạo lực đã đặc biệt gia tăng nghiêm trọng tại Afghanistan thời gian gần đây, buộc Mỹ và phương Tây phải xem xét lại chiến lược tại quốc gia Nam Á này. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Taliban đã khiến năm 2009 trở thành năm thương vong đẫm máu nhất đối với quân đội nước ngoài tại chiến trường này.

Theo công bố mới nhất của ISAF, từ đầu năm đến nay đã có 295 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan, vượt con số thương vong của cả năm 2008 (294 binh sĩ).

Tình trạng bạo lực cũng đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống tại nước này, khiến nhiều hòm phiếu buộc phải đóng cửa và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. Dự kiến, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ chỉ được công bố sau ít nhất hai tuần nữa.

Tuy nhiên, theo kết quả sơ bộ, đương kim Tổng thống Hamid Karzai và đối thủ chính là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đang bám đuổi sát nút nhau. Theo Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan, với 10% số phiếu đã được kiểm, ông Karzai tạm dẫn với 40,6% số phiếu ủng hộ trong khi ông Abdullah nhận được 38,7% số phiếu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục