Bảo Trâm và Hoàng Quyên hát “thoát bóng”… Diva

Đêm nhạc tác giả Anh Quân, Võ Thiện Thanh đã không thể "làm khó" thí sinh, nhiều người trong số họ đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Đêm Gala 5 “Hát nhạc tác giả Anh Quân và Võ Thiện Thanh” thành công ngoài mong đợi. Nổi tiếng là hai dòng nhạc “làm khó” ca sỹ, nhưng tốp 6 Thần tượng âm nhạc Việt Nam đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Bảo Trâm đã làm rất tốt. Đến mức khiến nhạc sĩ Anh Quân xuýt xoa “em rất giống vợ tôi,” tức nữ diva Mỹ Linh. Hoàng Quyên lại được Võ Thiện Thanh “gật gù” vì “thoát bóng” Thu Minh. Ya Suy có một sự trở lại thú vị… Và Hương Giang, dù không phải quá xuất sắc, nhưng “sau những ngày sóng gió” với khả năng khiêm tốn của mình, có thể nói cô đã thực sự lột xác.

Đi sâu vào từng phần thi, với bản “hít” "Chuông gió", Hoàng Quyên đã làm sống lại “chất” ca khúc bằng sự sáng tạo của chính mình. Chia sẻ dance không phải là sở trường, nhưng cô đã khiến đạo diễn Quang Dũng phấn khích và chinh phục “đôi tai” của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh.

Trước “cảm hứng” làm lại phần nhạc của Võ Thiện Thanh, với chất giọng có thể “chinh phục mọi dòng nhạc” và sự kết nối với khán giả, Hoàng Quyên đã đem lại sắc màu âm nhạc cá tính và quyễn rũ trên sân khấu Vietnam Idol.  

Trong đêm Gala 5, Bảo Trâm cũng để lại dấu ấn cho khán giả. Bỏ qua mọi cố gắng “làm khác” cô đem đến dư âm ngọt ngào, lắng sâu rất riêng và tự nhiên khi thể hiện tinh tế “Hãy cho em gần bên anh” mà diva Mỹ Linh từng thể hiện rất thành công.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng và đã là nghệ sỹ họ cũng chẳng thích mình trông giống ai, nhưng với lời khen “Em rất đẹp và rất giống vợ tôi” của nhạc sĩ Anh Quân, rõ ràng ngoài “mầm mống một Idol” Bảo Trâm “phát” ra tố chất của một diva trên sân khấu.

Dễ nhận thấy “Bộ ba ghế nóng” đã bị “đơ” sau phần thi của cô. Đạo diễn Quang Dũng “chẳng biết nói gì, chỉ nhắn tin vote cho em.” Mỹ Tâm bị chinh phục hoàn toàn và nhạc sĩ khó tính như Quốc Trung cũng không ngoại lệ.

Trước khi đêm Gala 5 diễn ra, dư luận tỏ ra lo lắng về sự ở lại của thí sinh chuyển giới Hương Giang. Khán giả hồi hộp với giọng hát “dở,” liệu Hương Giang có thêm lần nữa gây ra thảm họa khi chọn bản “hít” "Bóng mây qua thềm" của Thu Minh?

Xuất hiện gợi cảm với bộ cánh nóng bỏng, sexy, Hương Giang với sự nỗ lực của mình đã “vượt cạn” êm đẹp. Không có lời chê trong phần nhận xét của ban giám khảo, có chăng là bị "nhắc nhở" với bộ cánh có phần hơi... ngắn của mình.

Dù không phải quá xuất sắc, nhưng rõ ràng với bài hát đòi hỏi “nội lực thâm hậu” thì bằng những gì mình có, cộng với áp lực như ngàn cân đè nặng, Hương Giang xứng đáng được ghi nhận có sự đột phá.

Cô cũng xứng đáng với “món quà” của “cha đẻ” ca khúc: “Trước đêm thi tôi đọc nhiều luồng dư luận trái chiều về em. Tập luyện với em tôi cũng rất lo lắng. Nhưng đêm nay em đã chứng minh một điều: Em có khả năng!”

Sự lột xác của Hương Giang cũng trở thành cơ hội để nhạc sỹ Quốc Trung “trần tình” những hiểu lầm trong cô: “Không phải tôi có ác cảm với em. Mỗi tuần đều khó khăn với tôi khi nghe em hát. Phải nhận xét công bằng với thí sinh khác mà không làm cho em tổn thương. Nói không thẳng thì bị cho là đá xoáy em. Thẳng thì mặc cảm với em…”

Anh cũng khuyên cô: “tôi chỉ muốn nói với em rằng người nghệ sỹ nếu có sự quyến rũ trên sân khấu thì có thể thành công, không cần có giọng hát xuất chúng. Giọng em hát nhẹ sẽ bay và sáng hơn.”

Được đánh giá là “ẩn số,” hai chàng trai Ya Suy và Thanh Tùng để lại hai xúc cảm khác nhau. Nếu Ya Suy đem đến cảm giác cậu đang tìm lại chính mình bằng sự tự tin thì Thanh Tùng lại nhợt nhạt và “thiếu lửa.”

Cô em út Thảo My cũng thổi một không khí tươi trẻ, trong sáng của tuổi 17 với “Ngày của tôi” để khép lại đêm Gala 5 “xuôi chèo mát mái” và có dấu ấn./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục