Barca - Bayern Munich 4-0: Bỡn cợt “Hùm xám”

Người ta đã chờ đợi, rằng trong khó khăn, tinh thần thép của người Đức trong “những con hùm xám” Bayern Munich sẽ trỗi dậy, để ít ra cũng cho thầy trò Guardiola biết rằng một trận đấu ở vòng tứ kết Champions League là khó khăn đến thế nào.

Người ta đã chờ đợi, rằng trong khó khăn, tinh thần thép của người Đức trong “những con hùm xám” Bayern Munich sẽ trỗi dậy, để ít ra cũng cho thầy trò Guardiola biết rằng một trận đấu ở vòng tứ kết Champions League là khó khăn đến thế nào.
 
Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì mà đội bóng vĩ đại nhất nước Đức làm được cũng không khá hơn là bao so với những Valladolid, Almeria, Malaga, Deportivo hay mới đây là Lyon, nghĩa là tan tác và sớm buông súng chỉ sau có 45 phút đầu tiên.

Châu Âu hay Cúp Nhà Vua, Bayern Munich hay Valladolid, Barca bỡn cợt tất cả. Khách quan mà nói, cũng nên thông cảm cho Klinsmann. Bản chất đã không phải là một chuyên gia tổ chức phòng ngự, ông lần này còn phải đến Nou Camp với một hàng thủ “rách rưới” hết mức có thể, mất cả cặp trung vệ Lucio, Van Buyten lẫn cầu thủ chạy cánh Philip Lahm, người duy nhất trong đội hình Bayern hiện tại được cho là có khả năng gây khó dễ cho Messi.

Có Lucio và Lahm, khung thành của Bayern còn bị cặp tiền đạo Dzeko và Grafite của Wolfsburg “cày” cho tơi tả, không có họ, hỏi làm sao mành lưới do Butt (trận này bắt thay Rensing) trấn giữ có thể nguyên vẹn được trước sức tấn công dữ dội của bộ ba nguyên từ Henry, Messi và Eto’o, những người trước đó đã ghi tới 81 bàn thắng cho Barca trên tất cả các mặt trận.

Và thực tế, chỉ cần 3 cầu thủ ấy phối hợp với nhau cũng đủ để Barca 4 lần xé tan mành lưới của Bayern ngay trong hiệp 1. Ở bàn đầu tiên, từ một tình huống khá lộn xộn trước vòng cấm được khởi xướng ở Iniesta, Eto’o nhanh chân chuyền bóng cho Messi thoát xuống thoải mái hạ Butt bằng một pha sửa bóng nhẹ nhàng. Trong bàn thứ hai đến sau đó 3 phút, tới lượt Messi chọc khe cho Eto’o phá bẫy việt vị và “xâu kim” Butt. Tới phút 38, tỉ số đã là 3-0 cho Barca, lần này tới lượt Henry là người kiến tạo cho Messi ghi bàn. 5 phút sau đó, chính tiền đạo người Pháp tung đòn kết liễu số phận của “Hùm xám” sau khi trọng tài Webb cho Barca được hưởng phép lợi thế trong tình huống Van Bommel thúc chỏ vào mặt người đồng đội cũ Messi.

Người tung kẻ hứng, số bàn thắng mà bộ ba Henry, Messi, Eto’o của Barca cùng nhau ghi được giờ đã lên tới 85, một con số đáng mơ ước với bất kỳ nhà vô địch nào.

Với kết quả này, Bayern đã đổi vai nạn nhân cho Sporting, đội đã bị họ tàn sát với tỉ số đậm 5-0 trong trận tứ kết lượt đi, còn vai sát thủ của họ tất nhiên đã được Barca “đóng”. Vẫn biết rằng trong bóng đá không có gì là không thể, nhưng cũng không mấy người dám hi vọng về một cuộc lội ngược dòng cho Bayern ở Munich.

Có thể kết luận, 98% khả năng Barca sẽ có mặt ở trận bán kết Champions League lần thứ hai liên tiếp. Chỉ hi vọng, họ sẽ không phải trả cái giá quá đắt cho chiếc thẻ vàng mà Messi phải nhận ở trận này sau khi Webb cho rằng anh ăn vạ (cũng vì phản ứng quá dữ dội trong tình huống ấy, Guardiola đã bị mời lên khán đài ngồi)./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục