Barca phải chiến đấu hết mình vì Tito Vilanova và khán giả

Phó Tổng Biên tập của tờ Mundo Deportivo đã kêu gọi Barca hãy xả thân để giữ lại ngội vương mà Tito Vilanova đã giành được với 100 điểm.
Barca phải chiến đấu hết mình vì Tito Vilanova và khán giả ảnh 1Tito Vilanova giúp Barca giành chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Trong một bài viết nhan đề “Barcelona, danh hiệu nằm trong tay mình”, Phó Tổng Biên tập của tờ Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, đã kêu gọi các cầu thủ xứ Catalunya hãy xả thân để giữ lại ngội vương mà Tito Vilanova đã giành được với 100 điểm và để xứng đáng với các cổ động viên.

Bài báo viết:

Vào giờ này, các thành viên của Barca đã tiêu hóa xong món nướng mà họ tận hưởng tại Ciutad Esportiva. Chắc chắn ở ngày thứ Năm này, họ bắt đầu tích tụ năng lượng để tận dụng cơ hội giành Liga mà họ được tặng từ bàn thắng của một cầu thủ người Colombia tên là Humberto Osorio, thuộc câu lạc bộ Valladolid. Tất nhiên, để đăng quang, Barca cần thắng Elche vào chủ nhật này và sau đó là Atletico trên sân Nou Camp. Bây giờ thì không thể biện minh gì nữa. Ước mơ của Tito Vilanova giữ lại ngôi vương chỉ còn hai bước chân nữa là được thực hiện, nếu các học trò cũ của ông không mắc sai lầm như trong trận gặp Getafe.

Tata Martino, người đã chia tay La Liga (với tuyên bố Liga đã kết thúc với Barca), sững sờ chứng kiến diễn biến bất ngờ của giải đấu Tây Ban Nha, giống như một bộ phim ứng viên cho vài giải Oscar. Nhưng trước tiên, chiến lược gia người Argentina cẩn phải đem lại động lực cho một đội bóng mà đôi lúc chỉ còn nghĩ tới kỳ nghỉ hè sắp đến. Rất may, các cầu thủ barcelonistas đều là những cầu thủ xuất sắc và họ hoàn toàn có thể đánh bại Elche và Atletico, như họ đã thắng đoàn quân của Simeone tại Siêu Cúp Tây Ban Nha nhưng sau đó lại thua đối thủ tại tứ kết Champions League. Lợi thế của đội bóng xứ Catalunya là họ được chơi trên thánh địa Nou Camp. Đây sẽ lại là một trận đấu lịch sử, với đầy đủ ý nghĩa của nó.

Tin tốt đẹp là trong giai đoạn điên rồ này của La Liga, Lionel Messi hình như đã trở lại. Anh có thể ăn mừng việc tái ký hợp đồng băng một danh hiệu và Leo thuộc những người không mắc sai lầm trong các thách thức lớn.

Dù sao, người ta vẫn tiếc nuối vai trò thủ lĩnh của một số cầu thủ hạng nặng của phòng thay đồ, cả trong và ngoài sân cỏ. Phải có một ai đó chuyển tải thông điệp: Hãy tin là Barca có thể giữ lại ngôi vương, rằng khán giả cule sẽ lấp đầy sân Nou Camp để cổ vũ cho các chiến binh áo đỏ-xanh và trở thành hơn cả cầu thủ số 12 của họ.

Liga này làm người ta nhớ tới các Liga mà “Dream Team” (đội bóng ước mơ) của Cruyff đã giành được tại …Tenerife và Coruna. Nhưng để làm được điều đó, các cầu thủ của Barca cần phải học hỏi bài học của những người tiền nhiệm: đó là tin mình hoàn toàn có thể trở thành những nhà vô địch. Phải có một ai đó đóng vai Johan bởi vì trong những ngày này, Tata Martino có vẻ đã muốn “từ chức”. Cầu trời Tata nhớ tới lời mà Marcelo Bielsa đã nói với ông khi còn dẫn dắt Newells: “Khi mọi người ngủ, tôi làm việc để các cầu thủ của mình hoàn thiện hơn”. Tata, Liga là của ông. Ông xứng đáng có nó. Hãy cỗ vũ các cracks của mình, bởi vì họ là những tài năng thực sự, mặc dù có vẻ họ đã muốn buông xuôi.

Bara chỉ còn có hai bước chân là giữ được Liga 100 điểm của Tito Vilanova. Sự thần kỳ của Tito nằm trong tay người kế nhiệm và học trò cũ của ông. Cầu trời, Barca không phụ lòng người đã khuất và tất cả các cule. Họ xứng đáng đón nhận một niềm vui./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục