Bayern hủy diệt Bremen 6-1: Đêm 'tuyệt vời' của Philippe Coutinho

'Người thừa" Thomas thời Kovac, chỉ ít phút khi vào sân, đã có một đường kiến tạo và một bàn thắng. Sự có mặt của Muller bên cạnh Coutinho, Lewy đã hợp thành bộ ba huyền ảo xé nát hàng thủ Bremen.

Sau hai trận thua liên tiếp tại Bundesliga, Bayern Munich đã trở lại ấn tượng bằng màn ngược dòng hủy diệt 6-1 trước Bremen - một chiến thắng đầy mạnh mẽ sau tuyên bố "Mia san Bayern!" (chúng tôi là Bayern) của Thomas Mueller.

Trong màn hủy diệt của Bayern, Philippe Coutinho đã trở thành người hùng thực sự khi anh để lại dấu giày ở 5 trong tổng số 6 bàn thắng vào lưới Bremen (3 bàn và 2 đường chuyền).

Màn trình diễn 'chói sáng' đêm qua của siêu sao từng trị giá 140 triệu euro này đã khiến người ta bớt nghi ngại về anh sau chuỗi trận chưa thực sự thuyết phục như lời ca tụng của báo chí kể từ khi đầu quân cho Bayern theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Và khiến cho bản hợp đồng mượn thành mua trở nên sáng sủa hơn.

Trong trận đấu đêm qua, Bayern vẫn nhập cuộc đầy hưng phấn và chơi lấn lướt. Nhưng nhà vô địch Bundesliga 7 mùa liên tiếp đã bị dội nước lạnh khi bất ngờ để thủng lưới sau tình huống phản công và kết thúc bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Milos Rashica.

[Bayern và Dortmund thắng hủy diệt, RB Leipzig tạm trở lại ngôi đầu]

Bóng ma của 2 trận thua trước đã đè nặng lên (ít nhất) là fan của FcBayern.

Tuy nhiên, 1 bàn thắng-đó lại là tất cả những gì mà Bremen - đội bóng đã để thua Hùm xám đến 20 trận liên tiếp trước đó có thể làm được trong trận đấu này.

Bayern lao lên ào ạt tấn công trong giận dữ và ngay trước khi hiệp 1 khép lại họ đã có được hai bàn thắng.

Coutinho đệm bóng cận thành gỡ hòa ở phút 45, rồi sau đó chính anh kiến tạo cho Robert Lewandowski "giải khát" sau ba trận tịt ngòi bằng bàn thắng đưa Bayern dẫn ngược 2-1.

Bayern hủy diệt Bremen 6-1: Đêm 'tuyệt vời' của Philippe Coutinho ảnh 1Coutinho đã ghi 3 bàn và có 2 đường kiến tạo. (Nguồn: Reuters)

Sang hiệp 2, nhận ra sự chồng chéo không cần thiết khi mà Coutinho không thi đấu như một tiền vệ cánh thường thấy mà có mặt ở gần như tất cả mọi nẻo đường dẫn đến khung thành của thủ môn Werder Pavlenka.

Phạm vi di chuyển của Coutinho ở hành lang trái trận này rộng đến mức khiến Goretzka trở nên mờ nhạt và lạc lõng. Và Hansi Flick điều chỉnh lại đội hình khi đưa Ivan Perisic vào thay cho Boateng sau đó là Thomas Müller thế chỗ Goretzka.

Với những sắp xếp này, Pavard được kéo vào trong bên cạnh Alaba, Kimmich về lại cánh phải. Thiago từ số 8 về số 6.

Trên hàng công, Ivan Perisic hoạt động bên cánh trái, hai tiền vệ trung tâm lúc này là Coutinho và Müller.

Sự thay đổi của Hansi đã khiến trận đấu trở nên khác biệt. Coutinho lại khiến người hâm mộ phấn khích bằng hai siêu phẩm ở các phút 63 và 78, thêm vào đó là đường kiến tạo để Thomas Müller đưa ra cú sút tung lưới đối phương.

'Người thừa" Thomas dưới thời Kovac, chỉ ít phút khi vào sân, đã đưa ra  một đường kiến tạo và có cho mình một bàn thắng. Sự có mặt của Muller bên cạnh Coutinho, Lewy đã hợp thành một bộ ba xé nát hàng thủ Werder, bất chấp cả một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc của thủ môn Pavlenka.

Sau trận đấu, Robert Lewandowski không tiếc lời khen ngợi dành cho Coutinho: "Hôm nay là trận đấu của cậu ấy. Khi có bóng, từng bước chuyển động, những gì hôm nay cậu ấy đã làm thật là quá tuyệt vời. Chúng tôi cần những cầu thủ như vậy. Tôi rất vui, rằng cuối cùng cậu ấy cũng đã chỉ ra được, cậu ấy có những khả năng như thế nào..."

Trong khi đó, huấn luyện viên Hansi Flick dường như đã có câu trả lời cho câu hỏi "Coutinho-Müller" mà người tiền nhiệm của ông Niko Kovac không thể giải đáp nổi và phải ra đi.

Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic thì trầm trồ: "Tôi vui mừng cho cậu ấy, hôm nay cậu ấy đã bùng nổ..."

Bayern hủy diệt Bremen 6-1: Đêm 'tuyệt vời' của Philippe Coutinho ảnh 2Bayern trở lại ấn tượng sau hai thất bại liên tiếp ở Bundesliga. (Nguồn: AP)

Phát biểu sau trận đấu, Coutinho chỉ nói với phóng viên Sky: "Hôm nay là một ngày tốt đối với tôi" trong khi Hansi Flick nói thay người hâm mộ: "Tôi rất vui, và bất cứ ai chứng kiến trận đấu này đều cảm thấy vui..."

Sau hai trận thua khó hiểu, người hâm mộ Bayern đã được đền đáp bằng một chiến thắng thuyết phục, nhưng bên cạnh đó họ cũng nhìn thấy rất nhiều bất ổn nơi hàng thủ đang phải chắp vá của Bayern.

Jérôme Boateng đã không mang đến cảm giác an toàn cho hàng thủ, cho dù đây đã là trận đấu thứ 300 của anh trong màu áo Bayern.

Là chốt chặn cuối cùng trong hệ thống phòng thủ Bayern, Jérôme Boateng bất lực trước cầu thủ vô cùng tốc độ của Werder Milos Rashica. Ở lần đầu (phút thứ 8), anh may mắn vì Milos Rashica trượt chân, nhưng lần thứ 2 đã phải tuyệt vọng nhìn Manuel Neuer bất lực trước cú sút khủng khiếp của Milos Rashica.

Gần như nói thay lời xin lỗi cho đồng đội của mình, Alaba chia sẻ: "Huấn luyện viên phải thay đổi chiến thuật vì anh ấy đã bị thẻ vàng. Chúng tôi dâng quá cao nên sẽ xảy ra những tình huống như vậy, là một tập thể, chúng tôi phải chấp nhận rủi ro này."

Bayern hủy diệt Bremen 6-1: Đêm 'tuyệt vời' của Philippe Coutinho ảnh 3Boateng mang đến cảm giác không an toàn cho Hùm xám. (Nguồn: fcbayern)

Nhưng, điều người hâm mộ thấy rất rõ đó là khi đối đầu với những tiền vệ tốc độ như Rashica, Bayern chưa có giải đáp thỏa đáng.

Thứ Tư tuần tới gặp Freiburg, Bayern sẽ đón sự trở lại của Javi Martinez và xa hơn là việc Lucas Hernandez bình phục, Jérôme Boateng khó lòng có cho mình một suất ra sân.

Không chỉ hàng thủ, hàng công của Bayern cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, khiến không ít người nghĩ đến ác mộng xà ngang và cột dọc đã khiến họ phải nhận hai trận thua liên tiếp vừa qua.

Tuy nhiên, Bayern lần này đã không phụ lòng họ. Các cầu thủ tiếp tục ra sân thi đấu như không có chuyện gì xảy ra - tấn công còn dữ dội và đẹp mắt hơn, Tất cả họ đều muốn chứng minh và khẳng định, họ là Mia san Bayern./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục