Bayern Munich - Chelsea: Trông chờ "kẻ đóng thế"

Thẻ phạt cùng chấn thương đang khiến Bayern và Chelsea trông chờ rất nhiều vào những "kẻ đóng thế" ở trận chung kết Champions League
Thẻ phạt cùng chấn thương đang khiến cả Bayern và Chelsea phải trông chờ rất nhiều vào những "kẻ đóng thế" ở trận chung kết Champions League diễn ra vào lúc 1h45 ngày 20/5 tại Allianz Arena.

Bốn năm trước, Chelsea đã "chết" trên chấm 11m bởi cú đá hỏng định mệnh của John Terry. Khi đó, nước mắt của anh đã tuôn rơi và hòa quện vào cơn mưa nặng hạt tại Mátxcơva. Bốn năm sau, Chelsea lại một lần nữa có cơ hội làm nên lịch sử nhưng Terry lại vắng mặt.

Sự vắng mặt đáng trách sau hành động điên rồ của ảnh với Alexis ở trận hòa 2-2 trước Barcelona tại Nou Camp. Cùng với Terry, những Ivanovic, Ramirez lẫn Raul Mereilles phải vắng mặt ở trận chung kết trong khi chấn thương cũng đã khiến David Luiz và Gary Cahill đứng trước nguy cơ không thể có mặt tại Munich.

Terry không còn giữ được phong độ như cách đây 4 năm về trước. Song anh vẫn là linh hồn của Chelsea trong khi Ivanovic là nhân tố không thể thiếu bên hàng lang cánh phải. Sự ổn định của hậu vệ người Serbia chính là một trong những yếu tố quan trọng mang đến sự hồi sinh của The Blues dưới thời Di Matteo - một người vẫn đang chỉ được xem là "kẻ đóng thế" dù đã mang về FA Cúp và đưa Chelsea vào chung kết Champions League.

Trong khi, cả Mereilles và Cahill đều đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi của toàn đội, đặc biệt là Mereilles, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khiến Lampard liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị, điều rất ít khi xảy ra dù cho Chelsea chơi với đội hình nào và dưới thời bất kỳ HLV nào.

Chelsea mất quân, Bayern cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi thiếu vắng 3 trụ cột. Để vượt qua Real Madrid, Bayern đã mất đi 3 trụ cột cực kỳ quan trọng là Alaba, Gustavo và trung vệ Badstuber.

Alaba trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi 19 của mình, trong khi sự xuất sắc của Gustavo đã giúp Kroos và Schweinsteiger có người chia lửa ở khu trung tuyến, còn phong độ chói sáng của Badstuber đã khiến người ta quên đi việc Daniel van Buyten vắng mặt cũng như buộc Tymoshchuk thường xuyên làm quen với băng ghế dự bị.

Cả Chelsea lẫn Bayern Munich đều không thể có được lực lượng tốt nhất cho trận chiến vào đêm mai. Tuy nhiên nếu như Di Matteo đang ngồi trên đống lửa và chờ đợi sự trở lại mong manh của David Luiz lẫn Gary Cahill thì ngược lại, HLV Jupp Heynckes có rất nhiều lý do để tin tưởng vào chiến thắng giành cho đội nhà.

Sự vắng mặt của Alaba sẽ được lấp đầy bởi Contento, một tài năng cũng rất hứa hẹn của sân Allianz Arena trong khi việc Gustavo vắng mặt sẽ là cơ hội để Thomas Mueller thể hiện. Sự có mặt của Mueller cũng sẽ giúp Bayern có nhiều phương án tấn công hơn nếu Chelsea chủ động chơi phòng ngự với số đông.

Khi các trụ cột không thể góp mặt, cả Chelsea lẫn Bayern giờ vẫn đang trông chờ rất lớn vào đôi chân của những kẻ đóng thế. Tuy nhiên có thể nhận thấy sự tổn thất của đội bóng nước Anh là lớn hơn rất nhiều, không chỉ về chuyên môn, mà còn là yếu tố tinh thần - thiếu vắng đi thủ lĩnh Terry.

Trong khi đó, đây có lẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Bayern Munich lần thứ 5 nâng cao cúp vàng Champions League. Họ cũng chính là những người đang nắm lợi thế hơn khi nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân nhà Allianz Arena.

Đội hình dự kiến:

Bayern: Neuer - Lahm, Boateng, Tymoshchuk, Contento - Kroos, Schweinsteiger - Robben, Muller, Ribery - Gomez.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Luiz, Cahill, Cole - Mikel, Essien - Kalou, Lampard, Mata - Drogba.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục