BBC bị tố đã bưng bít thông tin về MC "bệnh hoạn"

Hãng truyền thông Anh BBC đã bị cáo buộc cố tình che đậy thông tin về hành động xâm hại trẻ em của cố MC nổi tiếng Jimmy Savile.
Jimmy Savile là một trong những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất của Anh. Nhưng chỉ một năm sau ngày ông mất, đã xuất hiện các cáo buộc nói ông lạm dụng nhiều bé gái vị thành niên, khiến danh tiếng của ông bị tổn hạn, còn đài BBC nơi ông từng làm việc bị cáo buộc che đậy thông tin. Dễ gây chú ý với mái tóc bạch kim, các bộ cánh lòe loẹt, các món trang sức kêu leng leng bên người, Savile là một trong những ngôi sao của làng giải trí Anh trong những năm 1960 - 1980.
[Cố MC nổi tiếng của BBC bị cáo buộc xâm hại trẻ em]
Nhưng BBC, đài phát thanh truyền hình nhà nước lớn nhất thế giới, hiện đang nằm dưới sức ép khi dư luận đặt dấu hỏi có phải đài đã nhắm mắt làm ngơ với các hành động sai trái của Savile, vốn đã diễn ra trong khuôn viên các tòa nhà của đài. Savile từng dẫn chương trình âm nhạc "Top of the Pops" nổi tiếng và show "Jim'll Fix It" dành cho trẻ em. Những năm cuối đời, Savile thường làm từ thiện và đã gây quỹ được 65 triệu USD cho các mục đích tốt đẹp. Ông này qua đời vào tháng 10 năm ngoái, hưởng thọ 84 tuổi. Một cuộc điều tra do đối thủ của BBC là ITV phát sóng tuần trước đã có nhiều lời khai của vài người phụ nữ nhận họ là nạn nhân của Savile. Họ nói rằng ông ta đã lạm dụng tình dục họ khi còn nhỏ, tại các cơ sở mà ông ta là người giúp đỡ. Hàng loạt phụ nữ khác cũng đưa ra các cáo buộc tương tự sau sự kiện trên, buộc cảnh sát phải mở cuộc điều tra. Cảnh sát đã mô tả Savile là "kẻ phạm tội tình dục xấu xa", đã thực hiện các hành vi xấu trong 4 thập kỷ. Các điều tra viên tiết lộ hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ đang theo dấu 340 manh mối khác nhau. Hôm Chủ nhật, họ thông báo rằng có khả năng con số bị hại lên tới 60 người, trải dài từ năm 1959 - 2006. Các manh mối bao gồm nhiều sự kiện diễn ra ở BBC và tại các bệnh viện nơi Savile tình nguyện tới làm việc. Ông này thậm chí còn có văn phòng riêng ở Stoke Mandeville, bệnh viện dành cho những người chấn thương cột sống và là nơi sinh ra phòng trào Paralympic (Thế vận hội người khuyết tật). Ông cũng thường xuyên viếng thăm một ngôi trường dành cho các bé gái có vấn đề trong cuộc sống. Các nạn nhân của Savile nói rằng họ nghĩ sẽ không có ai tin vào cáo buộc chống lại một nhân vật biểu tượng như ông ta. Sự nhục nhã từ những cáo buộc đã khiến bia mộ của Savile bị gia đình yêu cầu mang đi, đập bỏ và ném ra bãi rác. Một số bình luận viên đã rất sốc trước việc Savile chưa từng bị ai ngăn chặn. Tuy nhiên một cựu đồng nghiệp của Savile nói rằng ông ta chống lại các đe dọa từ báo giới, bằng tuyên bố chiến dịch gây quỹ cho từ thiện do ông ta phát động sẽ bị chết yểu. BBC hiện đã điều tra vào các cáo buộc, với một số cựu nhân viên cũng lên tiếng nói về hành vi của Savile là "một bí mật mở" ở đây. Sau khi Savile qua đời, một báo cáo liên quan tới chương trình Newsnight của đài BBC, với các cáo buộc chống lại ông ta, đã bị hủy. Một số tờ báo Anh đã cáo buộc BBC vì tội che giấu một vụ bê bối lớn như thế trong các bức tường của đài. Tân Tổng giám đốc BBC George Entwistle hôm thứ Sáu đã thông báo mở 2 cuộc điều tra, một vào việc xem vì sao cuộc điều tra Newsnight bị hủy và có sai phạm gì liên quan không. Cuộc điều tra thứ hai nhằm vào "văn hóa và hoạt động của BBC" trong thời gian Savile còn làm việc. * "Ông mối" của Thái tử Charles và công nương Diana Xuất thân từ vùng Leeds ở phía bắc nước Anh, Savile đã làm thợ mỏ trong Thế chiến thứ 2, nhưng bị thương tổn cột sống sau một vụ nổ mìn. Ông ta đã là võ sĩ đấm bốc trước khi làm việc trong một câu lạc bộ và cuối cùng là DJ trên đài phát thanh. Năm 1964, ông trở thành người dẫn chương trình đầu tiên của "Top of the Pops" và tiếp tục dẫn nhiều chương trình lớn phát vào giờ vàng của BBC trong những năm 60 và 70. Từ năm 1975 - 1994, ông ta dẫn chương trình "Jim'll Fix It", vốn hoạt động theo phương thức đáp ứng và biến các ước nguyện của trẻ em thành sự thật. Trẻ em viết thư về chương trình với tần suất 20.000 lá thư mỗi tuần và chúng rất mê Savile. Trong những năm cuối đời, Savile từng tham gia hơn 200 cuộc thi marathon vì từ thiện, gây quỹ lớn cho đơn vị điều trị chấn thương cột sống tại Bệnh viện Stoke Mandeville. Đây cũng là nơi nhiều cáo buộc Savile lạm dụng các bệnh nhân trẻ xuất hiện.
BBC bị tố đã bưng bít thông tin về MC "bệnh hoạn" ảnh 1
Jimmy Savile và các vận động viên tham dự Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2010 (Nguồn: AFP)
Savile có quan hệ tốt với hoàng gia Anh và đã đóng vai trò một "ông mối" trong cuộc hôn nhân của Thái tử Charles và cố Công nương Diana. Năm 1990, ông ta được Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Giáo hoàng John Paul II phong tước Hiệp sĩ. Vài tờ báo hiện đang vận động để ông ta bị tước các danh hiệu trên. Chưa từng kết hôn và tự nhận mình là kẻ kỳ dị, Savile cũng cho biết mình chưa từng yêu ai. Savile nói rằng việc ở cạnh một người phụ nữ trong vòng vài giờ có thể khiến ông ta "hỏng não". Trong các cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, đôi khi Savile hé lộ phong cách sống cô độc của mình, tại một căn hộ với một căn phòng được dùng làm nơi tưởng nhớ người mẹ đã mất của ông ta./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục