Bé gái Ấn Độ thoát khỏi hôn mê nhờ âm nhạc

Chỉ vài phút sau khi được nghe các bản nhạc, bé gái Ấn Độ  từ từ mở mắt, nhoẻn miệng cười sau hai tháng hôn mê do não tổn thương.
Trong một lần đùa nghịch với chiếc khăn quàng, Radhika, 6 tuổi, con gái một dân chài ở huyện Ambalapuzha, bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ, vô ý để khăn xiết chặt vào cổ khiến bé bị ngất đi do ngạt và não bị tổn thương.

Radhika được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê suốt từ ngày 30/5 đến nay.

Bác sĩ Girija Mohan, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện T.D. Medical College Hospital cho biết bé bị mất hoàn toàn cảm xúc và trí nhớ, thở rất khó khăn và các bác sĩ phải sử dụng biện pháp hô hấp nhân tạo trợ giúp.

Bé sống được là nhờ vào việc truyền huyết thanh qua tĩnh mạch, không có phản ứng đối với các tiếp xúc và âm thanh. Tình trạng này kéo dài suốt hơn hai tháng qua và người ta hầu như đã mất hy vọng bé có thể tỉnh lại.

Bác sĩ Mohan và các đồng nghiệp đã lùng sục trên mạng Internet để tìm kiếm phương pháp điều trị khả dĩ có thể áp dụng, và họ đã tìm thấy phương pháp trị liệu bằng âm nhạc cho những trường hợp tương tự.

Được cha mẹ Radhika cho biết bé thích những bài thánh ca ca ngợi thần Krishna, một trong các vị thần của đạo Hindu, các bác sĩ liền cho ghi âm những bài thánh ca này cùng một số bản nhạc với âm hưởng trầm, giai điệu nhẹ nhàng.

Ngày 31/7, vài phút sau khi chụp tai nghe cho Radhika để bé nghe những bản nhạc này, điều kỳ diệu đã xảy ra: bé từ từ mở mắt, nhoẻn miệng cười và có phản ứng khi được gọi tên.

Cùng ngày Radhika đã bước những bước đi đầu tiên sau giấc ngủ kéo dài hai thàng trời. Các bác sĩ cho biết sẽ điều trị cho bé tới khi bé bình phục hoàn toàn trước khi xuất viện./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục