Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất

Bé Aylan, 3 tuổi cùng anh trai Galip, 5 tuổi và mẹ là Rehan đã thiệt mạng khi con thuyền chở họ vượt biển đến đảo Kos ở Hy Lạp bị đắm, đã được đưa về quê nhà ở Kobane, Syria chôn cất.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 1Anh Abdullah Kurdi ôm thi hài của con trai.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 2Bé Aylan cùng anh trai Galip và mẹ Rehan đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở Kobane.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 3Nhiều người đã đến và tiển đưa ba mẹ con bé Aylan.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 4Anh Abdullah nói lời vĩnh biệt vợ con trước khi đóng nắp quan tài.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 5Hình ảnh khi còn sống của Aylan và Galip.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 6Chị Rehan và bé Aylan.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 7Hình ảnh hai bé trai cùng cha khi còn sống.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 8
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 9Anh Abdullah không cầm được nước mắt trong tang lễ.
Bé trai Syria chết đuối trên biển được đưa về quê nhà chôn cất ảnh 10Họ hàng của gia đình Kurdi cầu nguyện trong lễ tang.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục