Becamex Bình Dương trước ngưỡng cửa lịch sử

Đánh bại Home United với tỷ số 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Kesley và Đức Thiện, Becamex Bình Dương đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành đội bóng thứ 2 của Việt Nam lọt vào vòng 2 ở sân chơi bóng đá châu lục.

Đánh bại Home United với tỷ số 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Kesley và Đức Thiện, Becamex Bình Dương đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành đội bóng thứ 2 của Việt Nam lọt vào vòng 2 ở sân chơi bóng đá châu lục.

Đội bóng đầu tiên từng có vinh dự nói trên là Đồng Tháp. Năm 1997, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười đã giúp cho bóng đá Việt Nam mở mày mở mặt với bè bạn, khi họ lọt vào vòng 2 AFC Champions League.

Và khi đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng dường như cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, sự thận trọng của Becamex Bình Dương và Home United đã khiến cho biển người trên khán đài Gò Đậu buồn thiu vì không có bàn thắng nào được ghi.

Trận cầu trở chỉ nên sôi động khi Becamex Bình Dương quyết định dốc vốn chơi canh bạc với Home United, bắt đầu bằng việc huấn luyện viên Minh Dũng đưa tiền đạo Đức Thiện vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự Công Minh. Sự xông xáo, nhanh nhẹn và lối chơi tinh quái của Đức Thiện đã giúp Becamex Bình Dương có thêm nhiều phương án tấn công.

Sau những phút thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng Becamex Bình Dương cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng phá vỡ thế quân bình. Sau cú căng ngang của Trường Giang bên cánh phải, Valery Hiek vô tình phá bóng trúng vào vị trí của Kesley, và sau cú đảo người gọn ghẽ loại luôn hậu vệ cuối cùng của Home United, Kesley đã sút tung lưới Lionel Lewis.
 
Sau bàn thắng, huấn luyện viên Minh Dũng lập tức tính đến phương án bảo vệ thành quả bằng việc rút Minh Trung (thay thế cho Quang Thanh), người đã chơi nhạt nhòa và liên tục bị đối phương khoét vào trong hiệp 1, để thay vào đó là trung vệ Chí Công. Đồng thời, ông Dũng cũng đẩy lão tướng Văn Hải ra trám vào cánh phải.

Trong khi đó, do bị lọt lưới, đội khách buộc phải chơi canh bạc “được ăn cả ngã về không”. Đó cũng là lý do khiến đại diện đến từ đảo quốc Sư tử biển thêm một lần bị thủng lưới.

Sau pha bật tường với Vũ Phong, Kesley thực hiện cú đánh gót nhả bóng ra sau. Và lại vì một cái chân gỗ của hậu vệ Home United, phá bóng nhưng như dọn cỗ cho Đức Thiện, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội bằng một cú sút như tên bắn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Becamex Bình Dương.

Trong trận đấu với đội bét bảng Valencia (Maldives) trên sân khách ở vòng cuối cùng, nếu Becamex Bình Dương không thua, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng sẽ chính thức đoạt vé tham dự vòng 2.

Ở trận đấu còn lại của bảng H, Điện lực Thái Lan đã giành chiến thắng 4-1 trước Valencia và tiếp tục bám đuôi Becamex Bình Dương.

Cũng trong ngày hôm qua, Hà Nội ACB không còn thiết tha gì với sân chơi AFC Cup, nhưng việc đội bóng này để thua tới 0-7 tại Malaysia trước Kedah thực sự có thể coi là một nỗi hổ thẹn, nhất là khi Hà Nội ACB từng dễ dàng đánh bại Kedah ở trận ra quân. Tại sân Darul Aman, Hà Nội ACB đã xuất trận với đội hình không phải là dự bị, trong đó Thành Lương đeo băng đội trưởng, nhưng họ vẫn tỏ ra quá yếu so với chủ nhà Kedah. Ngay sau khi kết thúc hiệp 1, Hà Nội ACB đã bị dẫn trước tới 0-3 và việc họ thua thêm 4 bàn nữa trong hiệp 2 là điều chẳng khiến ai ngạc nhiên.
 

                          Bảng xếp hạng ở bảng H

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục