Beckham rơi lệ

Beckham rơi lệ ở trận đấu cuối cùng của sự nghiệp

David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Tiền vệ David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Paris Saint-Germain cũng như trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Beckham đã được đeo băng đội trưởng của PSG trong cuộc tiếp đón Brest. Cựu tiền vệ của Manchester United đã để lại dấu ấn với một đường kiến tạo giúp Blaise Matuidi lập công ở phút 31 (PSG giành chiến thắng chung cuộc 3-1) trước khi rời sân để nhường chỗ cho Ezequiel Lavezzi ở phút 82.

Khi được rút ra ở phút 82,  Beckham đã không thể kìm được nước mắt trên đường rời sân. Các khán đài của sân "Công viên các Hoàng tử" vang lên các tràng pháo tay không ngớt dành cho Becks.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ người Anh xúc động cho biết: “Được kết thúc sự nghiệp ở PSG thực sự là một điều tuyệt vời. Đây là thành phố đẹp nhất thế giới và tôi rất buồn khi phải chia tay nơi đây.”

[Beckham bất ngờ tuyên bố giải nghệ theo Sir Alex]

”Đây là buổi tối cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã dành sự nghiệp của mình để thi đấu cho các đội bóng như Man United, Real Madrid và LA Galaxy. Tôi chưa biết những dự định trước mắt của mình ra sao. Tôi muốn dành vài tháng để nghỉ ngơi bên gia đình sau 22 năm thi đấu. Có thể tôi sẽ tiếp tục ở lại Paris và gắn bó với PSG trong một vai trò khác”./.
Beckham khóc nghẹn ngào. (Nguồn: Reuters)

Các đồng đội tung hô Beckham. (Nguồn: Getty)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục