Berlin mơ sánh với Milan

Berlin mơ trở thành "thánh địa" thời trang

Thủ đô của nước Đức đang "mơ" song hành với Milan, Paris và London,  trở thành "thánh địa" thời trang toàn cầu.
Tuần lễ Thời trang Berlin lần thứ năm đã khai mạc ngày 3/7 và thủ đô của nước Đức đang "mơ" song hành với Milan (Italy), Paris (Pháp) và London (Anh),  trở thành "thánh địa" thời trang toàn cầu.

Kỷ lục của mọi kỷ lục

Khởi đầu với sự kiện mang quy mô nhỏ nhưng giờ đây Tuần lễ Thời trang Berlin đã phát triển nhanh chóng và nhờ đó mà thành phố này đã tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trên bản đồ thời trang thế giới.

Tuy mới "lên năm" nhưng Tuần lễ Thời trang Berlin đã vượt mặt đàn anh, đàn chị và phá vỡ mọi kỷ lục trước đó bằng việc đón tới 120.000 vị khách tham dự  40 màn trình diễn thời trang của 550 tên tuổi lừng lẫy trên toàn thế giới.

"Ai có thể nghĩ Tuần lễ Thời trang Berlin lần thứ năm lại có thể thành công đến thế", Maia Guarnaccia, Phó giám đốc của IMG Fashion Europe, hãng tổ chức sự kiện này vui mừng nói.

Thực tế lâu nay Berlin vẫn luôn có sức hấp dẫn nhất định đối với các nhà thiết kế thời trang, nơi nuôi dưỡng các tài năng trong nước và thu hút các nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, nơi đây còn thiếu một "sàn diễn" đủ lớn để "phô" những tài năng này.

Gián đoạn vì chiến tranh

Đó là những năm đầy khó khăn của thập kỷ 20 khi Berlin nổi lên thành một trong những trung tâm thời trang châu Âu. Mặc dù thời trang Paris vẫn là thượng hạng nhưng Berlin đã thực sự tạo được tên tuổi khi biến những mẫu thiết kế độc quyền, phù hợp với truyền thống của Pháp và Đức thành những bộ quần áo may sẵn và nền công nghiệp may mặc của Berlin bùng nổ một cách chưa từng có.

Nhưng sức sống mãnh liệt của khung cảnh văn hóa Berlin thời đó đã bị gián đoạn bởi Hitler lên nắm quyền và Thế chiến II nổ ra, ngăn cản bước tiến của một thế hệ thời trang.

Rũ được tro tàn của chiến tranh, Berlin lại một lần nữa tỏa sáng trong thập kỷ 50. Các nhà thiết kế như Heinz Oestergaard và Uli Richter đã trở thành những tên tuổi lừng lẫy thế giới và họ là những dấu hiệu báo trước cho sự phục hưng của nền thời trang Berlin. Nhưng sự phục hồi này cũng này kéo dài không được lâu.

Sự phục hưng lần hai

Thời trang Berlin thực sự cất cánh vào đầu thập niên 90. Nhiều thương hiệu lớn của thế giới  như Adidas, Nike và Levi's đã thiết lập các gian hàng của mình tại thành phố mới hợp nhất Đông - Tây. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Berlin đã thu hút được các nhà thiết kế xuất chúng như Vivienne Westwood, người giảng dạy tại Trường đại học Mỹ thuật từ năm 1993 - 2005.

Nhiều năm qua, ngôi trường này cùng với các viện thời trang khác trong thành phố như ESMOD, đã lôi cuốn được nhiều nhà thiết kế trẻ ở lại thành phố sau khi tốt nghiệp. Một trong số đó là Zerlina Von Dem Busche, chủ hãng thời trang Sisi Wasabi - sản phẩm tôn vinh sự hòa trộn độc đáo giữa thời trang đường phố hiện đại với thời trang Đức truyền thống. Nhà thiết kế 29 tuổi  này đã mở rộng kinh doanh của mình khắp châu Âu, Canada, Mỹ và Nhật Bản.

Quận Mitte ở trung tâm Berlin có truyền thống chính trị, là nơi đóng đô của Quốc hội và Chính phủ Đức. Nhưng nhiều năm trở lại đây quận này cũng được coi là nơi tạo nên xu thế văn hóa.

Trên những con đường giữa Oranienburger Tor, Rosa-Luxemburg-Platz và Hackescher Markt quy tụ nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, các nhà hàng và những cửa hàng thời trang độc đáo. Những gian hàng độc lập này không chỉ trưng bày sản phẩm của các nhà thiết kế Đức mà còn phô diễn nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Quận Mitte giờ đã trở nên nổi danh đến mức nó đã góp phần thúc đẩy tiếng tăm của Berlin là một trung tâm thời trang và đang trên đà cạnh tranh với các trung tâm thời trang lớn của châu Âu như Milan, Paris và London./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục