Bernat-Benatia: Sự lựa chọn hoàn hảo của hàng thủ Bayern

Họ đều là người mới của Bayern để nâng hiệu quả của hàng thủ và sự ăn ý kỳ lạ của bộ đôi hậu vệ có sự chênh lệch lớn về chiều cao này đã góp phần không nhỏ cho thành tích trắng lưới của Neuer.
Bernat-Benatia: Sự lựa chọn hoàn hảo của hàng thủ Bayern ảnh 1Bayern trong trận thắng 1-7 tại sân Olimpico (Nguồn: Fcb.de)

Họ đều là người mới của Bayern Munich lựa chọn cho việc nâng hiệu quả của hàng thủ và sự ăn ý kỳ lạ của bộ đôi hậu vệ có sự chênh lệch lớn về chiều cao này đã góp phần không nhỏ cho thành tích trắng lưới của Manuel Neuer. Không chỉ vậy, họ còn có một điểm chung là khát khao ghi bàn.

Ở Champions League mùa này Benatia đã luôn chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi với 53% và duy nhất có Juan Bernat có tỷ lệ tốt hơn, 61%.

Medhi Benatia, cao 1.9m, nặng 92 kg, linh hoạt, mạnh mẽ trong giải quyết tình huống và các pha truy cản đích thực là một đối thủ mà không có tiền đạo trên thế giới muốn gặp. Sau một vài vấn đề nhỏ, hậu vệ người Maroco 27 tuổi của FC Bayern đã hoàn toàn sẵn sàng trở lại để đối mặt với đội bóng cũ AS Roma tại “thánh đường” của đội bóng xứ Bavaria.

Bernat-Benatia: Sự lựa chọn hoàn hảo của hàng thủ Bayern ảnh 2Một pha tranh chấp của Benatia. (Nguồn: fcb.de)

"Bayern có rất nhiều cầu thủ chất lượng cao, vì vậy, bạn phải chiến đấu để có vị trí trong đội hình. Benatia đã thi đấu 7 trận trong mùa giải này cho các nhà vô địch Đức, gần đây nhất là 3 trận với AS Roma (1-7), Gladbach (0- 0) và Dortmund (2-1) đều ngay từ vạch xuất phát.

"Lúc đầu, tôi đã không may khi bị chấn thương nhẹ, nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng để làm hết sức mình cho đội bóng mới.

Trung vệ cao to này đang hy vọng sẽ được đá ngay từ đầu cho trận đấu hôm nay tại Allianz Arena. Không có câu hỏi, sẽ đối mặt với “đồng đội cũ” như thế nào, đây là một thời gian khác. Dĩ nhiên tôi vui mừng với chiến thắng của chúng tôi ở Roma cách đây hai tuần. Các đồng nghiệp cũ của tôi đã có một trận đấu thất vọng và tức giận, nhưng đây là một thời điểm khác. AS Roma có "nhiều cầu thủ nguy hiểm, như là đội trưởng Francesco Totti, Miralem Pjanic hay Gervinho. Họ sở hữu những khả năng hiếm có để điều khiển trận đấu, chúng tôi tôn trọng họ,” Benatia nói.

"Tôi vẫn thường xuyên liên hệ với các đồng nghiệp cũ ở Roma tuy nhiên tôi tự hào và hạnh phúc vì đã có mặt ở Bayern. "Ở cấp độ quốc tế , Bayern đơn giản là danh tiếng hơn, như Madrid,  Barcelona. AS Roma ở một mặt bằng khác. Nhưng mọi so sánh là khập khiễng và tối nay, Bayren cần phải chứng minh rằng, sự khác biệt 1-7 đã có không phải chỉ là giữa cái tên của các câu lạc bộ.

Bernat-Benatia: Sự lựa chọn hoàn hảo của hàng thủ Bayern ảnh 3Bernat luôn chiến thắng trong các tranh chấp tay đôi với 61% (Nguồn: FCb.de)

Đến Bayern vào giữa tháng bảy, Juan Bernat dường như không mất nhiều thời gian để thích ứng với lối chơi của hùm xám xứ Bavaria. Chỉ sau 4 tháng,  hậu vệ trái 21 tuổi này đã có được một vị trí gần như cố định trong các trận đấu của các nhà vô địch Đức. Anh trở thành người thứ tư, ngoài Manuel Neuer, Philipp Lahm và David Alaba Bernat vào top các cầu thủ có mặt ở tất cả 15 trận đấu của Bayern từ đầu mùa giải.

Bernat tự thừa nhận: “Thật đáng ngạc nhiên trước khi đến đây, tôi thực sự chưa hình dung mình sẽ thi đấu như thế nào. Và thật may mắn, tôi đã được tất cả đội giúp đỡ khiến tôi nhanh chóng hòa nhập như một phần của đội bóng.”

Trên tất cả, tôi thực sự bất ngờ về sự thân thiện, khiêm tốn và những kinh nghiệm hữu ích từ những người đồng đội ngay từ buổi đầu tiên. Chúng ta đang nói về những nhà vô địch thế giới, những ngôi sao lớn, những cầu thủ tốt nhất của bóng đá thế giới,” Bernat nói với một thái độ gần như  tôn kính cho dù, vốn chàng trai thấp nhỏ chỉ cao có 1,72m và nặng 68kg này vốn là người kiệm lời.

Nhưng sự nhút nhát hơi ẩn giấu của Bernat lập tức biến mất khi anh ra sân. Theo ước tính của ông thầy đồng hương, Pep Guardiola, Bernat có một lối chơi mạnh mẽ và 89% các đường chuyền của anh là chính xác. “Chỉ có 6 cầu thủ ở Buldesliga và tất cả đều thuộc Bayern sở hữu khả năng cao hơn anh ta,” Pep nhận xét.

Đầu tháng Mười,  Bernat lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia từ U21 Tây Ban Nha. Tại trận đấu ra mắt của mình, anh đã ghi bàn thắng vào lưới của Luxembourg  trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016, trận đấu mà nhà đương kim vô địch châu Âu đã có một chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 4-0.

Một khởi đầu hoàn hảo đối với một cầu thủ chạy cánh, tuy nhiên, Bernat khá khiêm tốn: "Chắc chắn tôi còn phải cải thiện nhiều,  dẫu rằng tôi đang thành công ở vị trí phòng thủ nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện ở mọi vị trí.”

Cậu ấy có tốc độ di chuyển nhanh, lối chơi sáng tạo và táo bạo và sở hữu một chân trái tốt," David Alaba nhận xét.

Phẩm chất tấn công của Bernat đã tăng lên đáng kể vào những trận đấu gần đây với hai đường kiến tạo và 12 cú sút- một con số khá cao đối với một hậu vệ cánh. Việc bàn thắng chưa đến với Bernat trong màu áo của Bayern khiến mục tiêu kề cận của anh có lẽ chính là ở trận đấu tối nay với AS Roma, để thỏa nguyện khát khao của mình./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục