Bí ẩn về người trúng giải xổ số hơn 178 triệu USD

Dư luận Anh đang xôn xao vì chuyện không có ai “chịu” tới nhận giải thưởng xổ số trị giá hơn 113 triệu bảng Anh (hơn 178 triệu USD).
Dư luận Anh đang xôn xao vì chuyện không có ai “chịu” tới nhận giải thưởng xổ số trị giá hơn 113 triệu bảng Anh (hơn 178 triệu USD).

Trong đợt mở số trúng thưởng giải EuroMillions ngày 8/10 vừa qua, Công ty xổ số Camelot cho biết số trúng thưởng của giải trị giá hơn 113 triệu bảng Anh là 09, 30, 35, 39, 46 và 06 và 08. Chủ nhân của giải là người duy nhất trong số hơn 76 triệu người chơi đoán trúng toàn bộ bảy số may mắn nói trên.

Đây cũng là vé số trúng giải thưởng giá trị lớn nhất từ trước tới nay ở Anh, và chủ nhân của nó ngay lập tức sẽ được xếp vào hàng người giàu thứ 589 ở “Xứ sương mù".

Công ty xổ số Camelot đã yêu cầu mọi người đối chiếu vé số của mình với kết quả số trúng thưởng được công bố để khỏi tuột khỏi tay vận đỏ hiếm có này.

Dư luận đồn rằng người sở hữu chiếc vé số “quá may mắn" nói trên chả vội vàng vì có tới 180 ngày để nhận giải thưởng, mặc dù từ lúc giải thưởng được công bố cho tới khi có người nhận mỗi phút khoản tiền thưởng bị “hao” đi 8,6 bảng Anh. Trong trường hợp không có người nhận giải, toàn bộ số tiền thưởng sẽ được sử dụng cho các mục đích từ thiện.

Tuy nhiên, hiện có tin một người Anh giấu tên đã nhận là chủ chiếc vé số “kỳ diệu."

Giải sổ số EuroMillions được tổ chức tại hàng loạt nước châu Âu như Anh, Pháp, Áo, Bỉ, Ireland, Luxembourg, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Giải EuroMillions lớn nhất trước đó thuộc về một người Tây Ban Nha với số tiền thưởng lên tới hơn 110 triệu bảng Anh hồi tháng 5/2009.

Hồi tháng Hai năm nay, anh Nigel Page, 43 tuổi và chị Justine Laycock, 41 tuổi ở thành phố Barnsley đã dành ra bốn triệu trong số 56 triệu bảng tiền thưởng của giải EuroMillions để mua một biệt thự thân thiện với môi trường và tặng ngôi nhà cũ tri giá 400.000 bảng của họ cho một người giúp việc./.

Phạm Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục