Bỉ - Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" quyết chiến vì châu Á

Mặc dù cơ hội đi tiếp là rất mong manh, song đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng trong trận gặp Bỉ ở lượt cuối bảng H World Cup 2014.
Bỉ - Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" quyết chiến vì châu Á ảnh 1Hàn Quốc sẽ vào trận với tinh thần cao nhất. (Nguồn: Reuters)

Sau khi lần lượt Australia, Nhật Bản và Iran đều bị loại khỏi World Cup 2014, Hàn Quốc đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của cả châu Á, dù rằng cánh cửa đi tiếp của các "chiến binh Taeguk" là không nhiều sau khi đã thảm bại trước Algeria.

Hàn Quốc mới chỉ có 1 điểm trong khi Bỉ (6 điểm) đã giành vé đi tiếp. Đội quân của huấn luyện viên Hong Myung-bo chỉ có thể vượt qua vòng bảng nếu như thắng cách biệt ít nhất từ ba bàn trở lên trước Bỉ, đồng thời mong chờ trận Algeria (3 điểm) và Nga (1) kết thúc với kết quả hòa, hoặc Nga thắng với cách biệt kém hơn.

Tại World Cup 2014, "Những chiến binh Taegeuk" đã bộc lộ nhiều hạn chế khi thi đấu ở sân chơi quốc tế. Hàng công chơi không sắc sảo, hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, trong khi hàng thủ thực sự là một vấn đề đau đầu với huấn luyện viên Hong Myung-bo.

Ở trận đấu quan trọng với Algeria, hàng phòng ngự của Hàn Quốc chơi như mơ ngủ, cặp trung vệ liên tục đứng sai vị trí và không kèm được các tiền đạo đối phương. Thống kê sau trận cho thấy Hàn Quốc đã để thủng lưới 4 bàn, trong tổng số 6 lần Algeria sút trung cầu môn.

Dù sở hữu cặp tiền vệ Ki Sung-yueng và Kim Bo-kyung đang thi đấu ở Premier League song có thể khẳng định rằng chiến dịch chinh phục World Cup 2014 của Hàn Quốc thất bại có một phần lỗi của bộ đôi này.

Được kỳ vọng sẽ thay thế Park Ji Sung làm điểm tựa cho toàn đội, song Ki Sung-yueng đã không hoàn thành trọng trách. Mùa giải quá khắc nghiệt ở nước Anh dường như đã làm bào mòn thể lực của cầu thủ đang khoác áo Swansea. Có lẽ cũng như nhiều lần khác, điểm mạnh duy nhất của Hàn Quốc chính là yếu tố tinh thần. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong trận đấu với Algeria.

Trái ngược với Hàn Quốc đang thể hiện nhiều vấn đề trong lối chơi cũng như nhân sự, "Quỷ đỏ" lại đang lên như diều gặp gió. Mỗi trận đấu của Bỉ ở World Cup 2014 lại cho người xem thấy một hình ảnh khác. Nếu trước Algeria là một tuyển Bỉ chơi tấn công rực lửa thì trước Nga, họ lại chơi kiên cường và bùng nổ trong thời điểm ai cũng nghĩ đó sẽ là một trận hòa.

Sáu điểm có được sẽ giúp huấn luyện viên Marc Wilmost thử nghiệm một số cầu thủ mới cũng như các sơ đồ chiến thuật có thiên hướng chắc chắn hơn để chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp.

Ở hai trận đấu đầu tiên, vị trí của trung phong Lukaku đã gây ra nhiều thất vọng. Ngôi sao của Chelsea không để lại dấu ấn nào trên sân và không có được sự liên kết chặt chẽ nào với hai tiền đạo đá cánh còn lại. Nhận thức rõ về vấn đề này, tiền đạo Eden Hazard cho rằng cần phải "gọt dũa" lại hàng công của tuyển Bỉ. "Tôi chưa hài lòng với lối chơi của Bỉ trong hai trận đấu vừa qua. Với đội hình hiện có, Bỉ có thể chơi tốt hơn nhiều."

Dựa trên vị trí và số bàn thắng bàn thua của bảng H, để giành quyền đi tiếp, Hàn Quốc cần một chiến thắng với tỷ số cách biệt ba bàn trở lên trước Bỉ, đồng thời Nga chỉ được phép thắng Algeria một bàn, hoặc hòa không bàn thắng.

Trong khi đó, Bỉ cần một trận hòa để bảo đảm vị trí đầu bảng H, qua đó giảm nguy cơ phải đối đầu với Đức (có khả năng nhất bảng G) ở vòng 1/8.
 

Thông tin bên lề:

- Trận đấu giữa Bỉ và Hàn Quốc sẽ diễn ra tại sân Arena Corinthians ở thành phố Sao Paulo lúc 2h ngày 27/06.
- Đây là lần thứ tư hai đội gặp nhau và lần thứ ba tại một kỳ World Cup. Hàn Quốc chưa bao giờ giành chiến thắng trước Bỉ.
- Bỉ để thủng lưới hai bàn sau ba lần chạm trán Hàn Quốc.
- Tổng số 24 bàn thắng của Hàn Quốc trong các kỳ World Cup đều đến sau giờ nghỉ giữa hiệp.
- Năm bàn thắng gần đây nhất của Bỉ ở các kỳ World Cup được ghi trong 20 phút cuối trận.

Đội hình dự kiến:
Bỉ:
Mignolet, Vertonghen, Van Buyten, Alderwereid, Vanden Borre, Fellani, Dembele, De Bruyne, Mirallas, Origi, Hazard.
Hàn Quốc: Chang-Soo Kim, Tae-Hwi Kwak, Suk-Young Yoon, Young-Gwon Kim, Sung-Yong Ki, Chung-Yong Lee, Ja-Cheol Koo, Kook-Young Han, Chu-Young Park, Heung-Min Son.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục