Nhà vô địch đi ăn xin

Bi kịch một nhà vô địch thế giới phải đi ăn xin!

Zhang đã dành trọn tuổi thơ cho giấc mơ Olympic, nên sau khi giải nghệ, anh không tìm được việc làm, dẫn đến phạm pháp rồi ăn xin!

Nhà cựu vô địch thể dục dụng cụ thế giới Zhang Shangwu đã được phát hiện đang đi ăn xin ở đường phố Bắc Kinh. Trường hợp của anh đã hé mở về số phận bi đát của nhiều vận động viên thể thao Trung Quốc sau khi giải nghệ.

Zhang năm nay 28 tuổi, cách đây 10 năm đã được coi là người hùng của thể thao Trung Quốc khi giành 2 huy chương vàng tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới tổ chức tại Bắc Kinh năm 2001.

Tuy nhiên, phần sau của ánh hào quang ấy là bi kịch cay đắng khi anh từng phải ngồi tù 4 năm vì tội ăn cắp. Zhang được ra tù từ tháng Tư năm nay và đã phải sống vạ vật, ăn xin trên hè phố trước khi được giới truyền thông phát hiện.

Theo tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng, hàng ngày Zhang đến ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, biểu diễn một vài động tác thể dục dụng cụ từng giúp anh giành huy chương vàng. Mỗi ngày, anh xin được khoảng 12 tệ.

Bưu điện Nam Hoa buổi sáng cho biết, Zhang sinh ta trong một gia đình trung bình ở tỉnh Hồ Bắc. Như nhiều vận động viên thể thao khác ở Trung Quốc, Zhang bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm lên 5 tuổi và trải qua quá trình khổ luyện hết sức gian khổ. Những tháng ngày vất vả cũng đã được đền đáp khi Zhang giành 2 huy chương vàng ở Đại hội thể thao sinh viên thế giới tổ chức tại Bắc Kinh năm 2001.

Tuy nhiên, một năm sau đó, anh đã bị dính chấn thương gót chân nên chẳng những mất cơ hội dự Olympic Athens 2004 mà còn bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Sau khi giải nghệ, anh được nhận khoản tiền trợ cấp là 38.000 NDT (khoảng 5.800 USD, tương đương 120 triệu đồng Việt Nam).

Vấn đề là ở chỗ, tuổi thơ của Zhang đã được dành trọn cho sự nghiệp thể thao, nên học vấn của anh bị hạn chế. Và vì vậy, sau khi giải nghệ thì Zhang khó tìm được việc làm. “Điều đó đã dẫn tôi đến con đường phạm pháp,” Zhang kể với phóng viên tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng. Anh bị bắt quả tang khi ăn trộm nhiều thiết bị điện tử và phải ngồi tù 4 năm.

Theo Bưu điện Nam Hoa buổi sáng thì Zhang chỉ là một trong số nhiều trường hợp vận động viên thể thao để hy sinh cả tuổi thơ của mình cho giấc mơ Olympic, để rồi sau đó phải chịu nhiều thiệt thòi, chẳng hạn như cựu vô địch marathon Ai Dongmei, người đã phải bán 16 chiếc huy chương mà cô giành được để sinh nhai với giá 1000 tệ cho mỗi chiếc huy chương vàng và 100 tệ cho chiếc huy chương đồng.

Dù sao, cuối cùng thì Zhang cũng tìm được một cái kết có hậu. Theo China Daily, sau khi giới truyền thông lên tiếng, một số vận động viên thể thao nổi tiếng, đứng đầu là nhà vô địch Olympic môn trượt băng tốc độ Yang Yang đã đứng ra quyên góp để giúp đỡ Zhang, mà biện pháp ban đầu là đưa anh đi điều trị tâm lý để anh có thể hòa nhập trở lại với đời sống xã hội./.

 
Hoài Sa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục