Bị kiện nợ hàng tỷ đồng vẫn ngoài vòng pháp luật

Trần Thị Vân bị nhiều người dân ở Đắk Lắk kiện vì nợ hàng tỷ đồng, nhưng vẫn có thái độ thách thức, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Với chiêu bài huy động vốn tính lãi cao theo ngày, Trần Thị Vân (49 tuổi, trú tại đội 2, thôn Hoà Trung, xã Ea Bông) hỏi vay một số tiền lớn rồi ngang nhiên chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hàng chục hộ dân ở xã Ea Bông và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Bà Lê Thị Thương là một chủ đại lý thu mua nông sản nhỏ ở thôn 2, thị trấn Buôn Trấp, qua lời giới thiệu của một người bạn buôn bán, bà quen với Trần Thị Vân. Vừa quen nhau, nhìn gia cảnh khá giả của Vân nên khi được đặt vấn đề vay tiền trả lãi suất cao, bà Thương không hề nghi ngờ, 3 lần vay đầu Vân đều trả gốc và lãi đúng kỳ hạn.

Nhiều lần sau đó, bà Thương cho Vân vay thêm tiền. Khi số nợ gốc lên đến hơn 1 tỷ đồng, quá hạn trả nợ đã lâu, bà Thương liên tục đòi nợ nhưng Vân không chịu trả lại còn lớn tiếng thách thức. Bà Thương đã nhiều lần làm đơn khiếu nại tố cáo gửi các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Tương tự, tháng 12/2007, bà Trần Thị Quyên (trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp) cũng cho Vân vay nóng 985 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa đòi được nợ.

Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng bị Vân dỗ ngọt để vay cà phê họ vừa thu hoạch xong chưa kịp bán. Bà Đặng Thị Thu Nga, trú tại thôn Hoà Trung, xã Ea Bông theo lời dụ dỗ đã huy động cho Vân vay 105 triệu đồng. Quá thời hạn trả nợ mà không lấy lại được tiền, các chủ nợ của bà Nga siết nợ 9 sào rẫy là phương tiện kiếm sống của cả gia đình và những tài sản có giá trị khác trong nhà. Quá cùng quẫn, bà Nga treo cổ tự tử, may nhờ hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên không mất mạng.

Đây chỉ là một số trường hợp điển hình trong số 19 chủ nợ có đơn tố cáo Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông đại chúng. Tổng số nợ mà Vân đã dụ dỗ, chiếm đoạt của các khổ chủ có đơn tố cáo là hơn 4,2 tỷ đồng. Qua tìm hiểu được biết Vân đã dùng tiền vay để tậu nhiều bất động sản có giá trị lớn tại Bình Dường và Biên Hoà (Đồng Nai).

Có 4 hộ dân kiện Vân ra tòa, được Toà án Nhân dân huyện Krông Ana xử thắng kiện, buộc Vân phải trả nhưng đến nay đối tượng vẫn không chấp hành mà còn tỏ thái độ thách thức.

Tháng 4/2008, các hộ bị Vân vay tiền không trả đã làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân xã Ea Bông đề nghị không làm thủ tục cho Vân sang nhượng tài sản. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vẫn ký giấy tờ cho phép Vân sang nhượng nhà đất.

Anh Nguyễn Đình Dũng, cán bộ tư pháp của xã Ea Bông, cho biết sau khi có hàng loạt đơn thư tố cáo về hành vi lừa đảo, Vân đã xuống tận Buôn Ma Thuột, Krông Búk, Ea Kar để lừa vay tiền.

Mới đây đã có thêm nhiều đơn thư tố cáo Vân về hành vi lừa đảo được chuyển về Ủy ban Nhân dân xã Ea Bông. Ông Trần Đình Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Bông, cho rằng vụ việc phức tạp vượt quá thẩm quyền giải quyết của xã. Thực tế vụ việc đã được các cơ quan chức năng biết đến, còn báo cáo bằng văn bản gửi sắp tới xã sẽ làm.

Từ rất lâu và rất nhiều lần các “khổ chủ” gửi đơn tố cáo, kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục